Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Thảm kịch gia đình 6 người tử nạn trên máy bay MH17

Lê Thị Huyền
Thứ sáu, 18/07/2014, 21:38 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Một gia đình 6 người trở về Malaysia từ Kazakhstan nằm trong số 298 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay số hiệu MH17 bị bắn rơi ở Ukraine hôm 17/7. Để trở về quê hương, gia đình này phải quá cảnh ở sân bay Amsterdam, Hà Lan sau đó mới trở về Kuala Lumper.

Sự kiện

MH17

  • Vệ tinh Mỹ xác định được tên lửa bắn hạ MH17
  • Điều gì thực sự đã xảy ra khi MH17 trúng tên lửa?
  • Tiết lộ 3 cuộc điện thoại bị nghe lén bàn chuyện bắn hạ MH17

(Tinmoi.vn) Một gia đình 6 người trở về Malaysia từ Kazakhstan nằm trong số 298 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay số hiệu MH17 bị bắn rơi ở Ukraine hôm 17/7. Để trở về quê hương, gia đình này phải quá cảnh ở sân bay Amsterdam, Hà Lan sau đó mới trở về Kuala Lumper.

Gia đình 6 người Malaysia đang trên đường trở về quê nhà từ Kazakhstan nằm trong số 298 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay số hiệu MH17 bị bắn rơi gần biên giới Nga.

 

Ông Tambi Jiee, 49 tuổi, cùng vợ Ariza Ghazalee, 47 tuổi và 4 người con đi từ Kazakhstan, nơi ông làm việc, về Malaysia. Để trở về quê hương, gia đình ông Tambi buộc phải quá cảnh ở sân bay Amsterdam, Hà Lan sau đó lên máy bay trở về Kuala Lumpur. Đó là lý do khiến 6 thành viên gia đình cùng có mặt trên chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines.

Bà Ariza Ghazalee, thành viên của gia đình tử nạn, chụp hình hành lý và đăng trên Facebook cá nhân trước khi lên máy bay

Con trai lớn của ông Tambi là Mohd Afif, 19 tuổi, đang là sinh viên trường Cao đẳng Taylor ở Kuala Lumpur. Ba đứa trẻ còn lại là Mohd Afzal, 17 tuổi, Marsha Azmeena, 15 tuổi, và Mohd Afruz, 13 tuổi, đang theo học tại Kazakhstan. Ông Tambi được công ty chuyển về làm việc tại Kuala Lumpur nên họ đã lên kế hoạch ăn mừng ở nhà mẹ của ông vào ngày 18/7.

Phóng viên Malaysia đã có mặt tại nhà bà Jamillah, mẹ đẻ ông Tambi ở Kuching, Malaysia. Bà lão 72 tuổi cho biết bà nhận được thông tin về thảm kịch lúc 1h30 sáng nay.

“Tôi nhận được điện thoại khi đang ngủ. Họ thông báo với tôi về tin dữ. Tôi chỉ khóc và chẳng thể làm gì”, mẹ của ông Tambi oà khóc trong nỗi đau tột cùng khi cũng lúc mất đi con trai, con dâu và 4 cháu nội.

Bà Jamillah xem lại album ảnh gia đình con trai, những người vừa tử nạn trên chuyến bay MH17

Jamillah cho hay, bà đã nói chuyện với con trai, con dâu và các cháu vài tiếng trước đó. Họ gọi cho bà từ Amsterdam khi chuẩn bị lên chuyến bay MH17 trở về Malaysia.

Tuy nhiên, đại gia đình không thể dự bữa tiệc đoàn viên mà họ mong đợi. Chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines trúng tên lửa ở miền Đông Ukraina, giết chết toàn bộ 298 hành khách và thành viên phi hành đoàn, trong đó có gia đình ông Tambi. 

 

Yên Yên

Lê Thị Huyền (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
phi hành đoàn
MH17

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn