Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Bệnh nhân nằm viện 141 ngày trị Covid-19: 'Có lúc tôi chỉ muốn chết'

Bảo Linh (Theo Dailymail)
Thứ hai, 03/08/2020, 14:39 (GMT+7)

Sau 141 ngày nằm viện chiến đấu với Covid-19, bị viêm phổi và nhiễm trùng huyết, cuối cùng thì người phụ nữ này đã có thể về nhà.

Bạn quan tâm
  • WHO hoàn tất quá trình điều tra sơ bộ nguồn gốc virus SARS-CoV-2 tại Trung Quốc
  • Covid-19 'lan rộng bất thường' tại Mỹ, quan chức khẩn thiết xin người dân đeo khẩu trang
  • Sập cần cẩu đè tử vong 11 ngươi tại Ấn Độ

Fatima Bridle, 35 tuổi bị nhiễm Covid-19 sau chuyến đi kéo dài một tháng tới Mohammedia, Morocco và trở về Anh. Bridle, một cựu kỹ thuật viên phòng thí nghiệm đã dành gần như toàn bộ thời gian phong tỏa tại Anh để chiến đấu với virus ở Bệnh viện đa khoa Southampton.

Fatima Bridle nhiễm Covid-19 và nằm viện 141 ngày. Ảnh: Dailymail

Cô bị hôn mê trong 40 ngày và phải đặt máy thở khi phổi bị hỏng, trải qua 105 ngày gắn bó với máy hỗ trợ sống. Trả lời phỏng vấn tờ The Sun, cô nói rằng NHS đã cứu mạng mình và tất cả các nhân viên đều "xứng đáng nhận huy chương".

Bridle mô tả nỗi đau mà mình phải chịu đựng từ chiếc máy thở là  "khủng khiếp". "Có lúc tôi chỉ ước mình chết đi. Thật đáng sợ, kinh khủng. Tôi muốn hét lên mà không thể", cô nói.

Một trong những lá phổi của đã bị hỏng nên cô sẽ không bao giờ có thể hít thở hết công suất một lần nữa. Chồng Bridle, Tracy, 56 tuổi, một cựu quân nhân cũng đã bị nhiễm virus và không thể gặp vợ mình sau 5 tháng.

Bridle đổ bệnh sau khi trở về từ Morocco và bị hôn mê 40 ngày, phải dùng máy thở do phổi bị hỏng. Ảnh: Dailymail

Chồng Bridle cũng bị nhiễm Covid-19 và không thể gặp vợ trong 5 tháng. Ảnh: Dailymail

Cặp vợ chồng trước đó đã không nói chuyện qua FaceTime bởi cả hai đều quá xúc động khi nói chuyện qua màn hình sau thời gian dài xa cách. Tracy mô tả vợ là "phép màu y học" của mình. Bridle hiện đang được các bác sĩ theo dõi tại nhà và cô bày tỏ hy vọng mình sẽ được làm việc cho NHS sau lần này.

>> Xem thêm: Manila 'vỡ trận' trước Covid-19, Tổng thống Philippines cầu xin ngành y đừng bỏ cuộc

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết ông đã vô cùng hồi hộp trước tin ức về sự hồi phục của Bridle. "Điều đó chứng tỏ là dù bạn là ai thì HNS vẫn luôn có mặt vì bạn và gia đình bạn", ông nói.

Câu chuyện này được đưa ra sau khi có thêm 8 bệnh nhân Covid-19 qua đời tại Anh hôm 2/8. Tổng số ca tử vong vì đại dịch tại nước này đã lên đến 46.201.

Bảo Linh (Theo Dailymail) (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Tin tức thế giới 24h ngày 3/8: Dịch Covid-19 toàn cầu, cuộc đua vào Nhà Trắng
  • Sợ Covid-19, người Hàn Quốc sấy tiền trong lò vi sóng và rửa bằng máy giặt
  • Hơn 18 triệu ca Covid-19 toàn cầu

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn