Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Mạng Xã Hội

Cuốn sổ tay 'nuôi đại học' khiến nhiều bạn trẻ xúc động: Bao nhiêu trong số này cho trà sữa, xem phim...?

Đức Hoa
Thứ năm, 22/04/2021, 11:08 (GMT+7)

Có con đậu đại học luôn là niềm tự hào của các bậc phụ huynh, thế nhưng xen lẫn niềm vui là không ít lo lắng bởi chi phí cho việc học lại là con số không hề nhỏ, nhất là với những gia đình không có nhiều điều kiện.

Bạn quan tâm
  • Thí sinh và người thân được giảm giá vé tàu khi đi thi, nhập học
  • Tập đoàn dầu khí Mỹ muốn xây nhà máy điện khí 15 tỷ USD tại Sóc Trăng
  • Hướng dương ngược nắng trở thành bộ phim 'tốn nhiều tiền xét nghiệm nhất Việt Nam', Minh lại phát hiện bí mật tày trời

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyên câu chuyện và hình ảnh cuốn sổ ghi chép có tên nuôi đại học của cô gái đã khiến nhiều bạn trẻ không khỏi xúc động.

Trên trang cá nhân, tài khoản có tên Huyền Trâm chi sẻ: "Có bạn nào biết cha mẹ nuôi mình đi học Đại học tốn bao nhiêu tiền không? Nay dọn nhà tự nhiên phát hiện ra ngồi khóc một buổi. Tại ra trường 5 năm rồi, thấy chưa có làm gì được cho cha mẹ mà lâu lâu còn bào thêm".

Cuốn sổ tay 'nuôi đại học' khiến nhiều bạn trẻ xúc động. Ảnh: FB

Đính kèm là những bức ảnh chụp lại từng trang giấy cũ kỹ trong cuốn sổ của bố mẹ cô. Những hàng chữ, con số được cha me cô ghi lại cẩn thận, từng chi phí bỏ ra để cho con ăn học trong nhiều năm. Lật mở từng trang, đọc lại từng khoản, cô gái không khỏi rưng rưng nước mắt.

Cuốn sổ tay 'nuôi đại học' khiến nhiều bạn trẻ xúc động: Bao nhiêu trong số này cho trà sữa, xem phim...?

Ngay khi hình ảnh và câu chuyện được chia sẻ, nhiều người đang và đã từng là sinh viên cũng cảm thấy nghẹn ngào vì ai mà chẳng từng xin tiền bố mẹ để đóng học. Thậm chí nhiều bạn thấy ân hận vì trong số này, họ còn phải đầu tư cho trà sữa, cá viên chiên, thậm chí karaoke, thuốc lá và nhiều thứ khác nữa?

Nhiều bạn còn không lo học, thi rớt thì xin tiền học lại thì càng thấy xót xa thêm cho bố mẹ.

"Bao nhiêu trong số này cho trà sữa, cá viên chiên, thậm chí karaoke, thuốc lá và nhiều thứ khác nữa???? Tôi đã từng hối hận vì điều đó. Tuy nhiên kịp tỉnh giấc, quay lại học hành"; "Đợt tới kỳ đóng tiền học phí ĐH, mẹ phải bán vàng để trả tiền học cho tui. Cầm 10 triệu trên tay chạy vô toilet khóc quá trời, thấy xót xa với thương mẹ ghê luôn"..., một số dân mạng bày tỏ.

Tình cảm của cha mẹ dành cho con bao giờ cũng vậy, lớn lao và âm thầm như câu chuyện này vậy. Ảnh: FB
Cuốn sổ tay 'nuôi đại học' khiến nhiều bạn trẻ xúc động: Bao nhiêu trong số này cho trà sữa, xem phim...?

Để chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh và người dân do ảnh hưởng của  Covid-19 và các đợt bão lũ ở nhiều địa phương thời gian vừa qua, Bộ GD-ĐT đã lấy ý kiến các bộ, ngành, các địa phương về dự thảo Nghị định và báo cáo Chính phủ xem xét cho phép giữ nguyên học phí của năm 2021 - 2022.

Từ năm học 2022 - 2023, mức học phí được điều chỉnh tăng theo lộ trình phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế để từng bước thực hiện lộ trình…

 

Đức Hoa (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Bỏ đại học, chàng trai bất trị ngày nào trở thành ông chủ xưởng decor cơ khí nghệ thuật
  • Những điều thí sinh cần lưu ý khi khai phiếu dự thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học, cao đẳng
  • Những điểm mới cần chú ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2021
Từ khóa:
Đại học
sinh viên
nhật ký
học phí

Cùng chuyên mục

Khi lịch sử trở thành nội dung viral nhờ Youtuber Tuấn Tiền Tỉ

Doãn Hải My tiếp tục vướng nghi vấn có tin vui sau 2 tháng cưới Đoàn Văn Hậu, dân tình soi 'rõ mồn một'

Vợ Công Lý trải lòng lúc nửa đêm, tiết lộ nỗi ấm ức không thể giãi bày khiến bao người xót xa

Suýt không nhận ra Shark Bình, diện mạo mới trẻ như thanh niên: CDM khen Phương Oanh chăm chồng khéo

Khoa Pug tình trạng hiện tại ra sao sau 2 năm chi bạc tỷ thực hiện kéo dài chân?

Lén kiểm tra điện thoại của bạn trai, cô gái suy sụp khi phát hiện điều kinh hoàng

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn