Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Chuyện lạ

Hồ nước khiến hơn 1.700 lặng lẽ ra đi trong giấc ngủ chỉ sau một đêm

Bảo Linh
Thứ hai, 28/06/2021, 10:12 (GMT+7)

Vào ngày 21/8/1986, một trong những hiện tượng kỳ lạ và bí ẩn nhất lịch sử đã xảy ra tại hồ Nyos, một hồ nước trên đỉnh miệng núi lửa ở tây bắc Cameroon.

Bạn quan tâm
  • 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ trong tuần này
  • Tuyên bố Nike là 'thương hiệu của Trung Quốc' và phản ứng của CĐM Việt

Không có cảnh báo trước, hồ nước này đã thải ra hàng trăm nghìn tấn carbon dioxide, ước tính dao động từ 300.000 đến 1,6 triệu và đám mây này lan ra vùng nông thôn lân cận với vận tốc gần 100km/h. Nó đã khiến 1.746 người và hơn 3.500 vật nuôi ra đi trong vòng vài phút.

Hiệu ứng nhanh đến chóng mặt và còn nghiêm trọng hơn cả dịch bệnh trong Kinh thánh. Người dân địa phương và động vật trong bán kính 25 quanh hồ không thể tồn tại vì thiếu oxy. Nhiều người từ các làng Cha, Nyos, Subum lặng lẽ ra đi trong giấc ngủ. Một số thì trào huyết quanh mũi và miệng. Còn ít người may mắn sống sót tỉnh dậy, họ không thấy bất cứ sự xáo trộn nào, chỉ thấy người thân của mình đã ra đi mãi mãi.

Hồ nước nhỏ nằm trên đỉnh một ngọn núi lửa ở Cameroon. Ảnh: Internet

Joseph Nkwain, người thức dậy 3 giờ sau khi đám mây ập đến kể lại trải nghiệm của mình cho nhà nghiên cứu Arnold H. Taylor đến từ ĐH Plymouth: "Tôi không thể nói được, lịm đi, không thể mở miệng vì sau đó tôi đã ngửi thấy mùi gì đó đáng sợ... Tôi nghe thấy tiếng con gái mình ngáy rất lớn, lớn bất thường... Khi đến bên giường con gái, tôi quỵ xuống... Tay tôi bị thương mà không rõ nguyên nhân. Tôi muốn nói nhưng hơi thở cứ nghẹn lại... Tôi đã mất con bé".

Đó là một trong những sự kiện đau đớn nhất lịch sử được ghi lại và các nhà khoa học vẫn chưa thực sự biết được nguyên nhân. George Kling, một nhà sinh thái học tại Đại học Michigan, nói với The Guardian vào năm 2005: "Đó là một trong những sự kiện khó hiểu nhất mà các nhà khoa học từng điều tra. Hồ nước không dâng trào và quét sạch hàng nghìn người".

Vào thời điểm đó, các nhà nghiên cứu xác định hồ Nyos đã giải phóng lượng lớn CO2 vào khoảng 9 giờ tối. Vì CO2 nặng hơn không khí xung quanh nên nó nhanh chóng chìm xuống các thung lũng bên dưới, bao phủ mọi thứ với lớp khí dày 50m.

Thông thường, hàng trăm nghìn tấn CO2 chứa trong hồ nhưng lần này có thứ gì đó đã thổi bay mất cái nắp. Như David Bressan từng giải thích cho tờ Scientific American: Khí núi lửa phát ra từ mặt đất bên dưới hồ hòa tan và tập trung ở vùng nước sâu nhất. Nhiệt độ của vùng nhiệt đới này tạo thành một cái "nắp" nước ấm trên vùng nước mát hơn này.

Chỉ sau một đêm, hàng nghìn người và động vật lặng lẽ ra đi không lời giải đáp. Ảnh: Internet

Không biết điều gì đã "phá vỡ phong ấn" và cho phép nước nhiễm CO2 dâng lên. Có thể đó là một trận động đất, lở đất, núi lửa phun trào hoặc đơn giản chỉ là một dòng chảy làm xáo trộn mực nước. Sự kích hoạt hoàn toàn im lặng nhưng hậu quả thì khôn lường.

Tờ Atlas Obscura từng đưa tin: "Hồ nước đã phát nổ theo đúng nghĩa đen tạo ra một vụ phun trào đá vôi, hình thành một đài phun cao hơn 91m lên không trung và tạo ra một cơn sóng thần nhỏ".

Khi không có lời giải thích khoa học cho sự kiện này, người dân địa phương đồn đoán rằng vụ phun trào bắt nguồn từ hoạt động thử nghiệm bí mật của chính phủ Israel và Cameroon.

Thật kỳ lạ, một sự kiện tương tự đã xảy ra gần đó chỉ 2 năm trước tại hồ Monoun. Vụ phun trào CO2 tại đây đã cướp đi 37 người. Không ai biết điều gì đã kích hoạt sự kiện.

Để ngăn những trường hợp tương tự xảy ra, vào năm 2001, các kỹ sư đã đặt các đường ống ở cả 2 hồ để hút CO2 từ dưới đáy và thải từ từ vào không khí. Một bộ đường ống khác được lắp đặt vào năm 2011 sau khi các nhà nghiên cứu cảnh báo về một sự kiện khác còn tồi tệ hơn 2 vụ trước.

Khi vấn đề này được giải quyết thì vấn đề khác lại nảy sinh. Bức tường tự nhiên bao quanh hồ Nyos bắt đầu yếu đi. Nếu có thứ gì đó làm Trái đất dịch chuyển và đánh bật bức tường thì không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra. Kể từ đó, người ta xây dựng một con đập bao quanh bức tường để bảo vệ nó. Hy vọng các nhà khoa học sẽ tìm cách để dự báo được hoạt động của hồ nước này để những sự kiện hơn 30 năm trước không còn tái diễn.

(Theo Sciencealert)

Bảo Linh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Khu rừng bàn cờ kỳ lạ, muốn chiêm ngưỡng phải nhìn từ trên cao
  • 10 điều kỳ lạ chỉ những người đang yêu mới nếm trải
Từ khóa:
hồ Nyos
núi lửa
Cameroon

Cùng chuyên mục

Những ngôi nhà có kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới giá hàng triệu đô, người thường không mua nổi

Nguồn gốc của 'Tử thần': Khái niệm thần chết đến từ đâu?

Cô gái 10X phẫu thuật thẩm mỹ 20 lần để thực hiện ước mơ 'biến hình' thành.... mèo

Đồng vị phóng xạ được sử dụng như thế nào trong y học?

Khai quật mộ cổ, nhóm chuyên gia 'sợ xanh mặt' vì phát hiện 'quái vật', bí ẩn được giải mã

'Quái vật 8 chân' gây ra tai nạn giao thông, hồn nhiên rời đi mà không bị tổn hại gì

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn