Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Chuyện lạ

'Hồ tử thần' đầy thơ mộng và sự thật đáng sợ khi từng 'nuốt chửng' 1.700 người chỉ trong một đêm

Mai Anh
Thứ ba, 11/08/2020, 11:08 (GMT+7)

Hồ Nyos thoạt nhìn rất nên thơ với phong cảnh bình yên nhưng ẩn sau nó là sự thật rùng mình ít ai biết đến.

Sự kiện

Thế giới 24h

Bạn quan tâm
  • Giải mã bí ẩn về kho báu bị ám lời nguyền trên vùng đất thánh
  • Bức họa The Hands Resist Him với loạt câu chuyện kỳ bí, lời nguyền ám ảnh hàng thế kỷ
  • Bình hoa 'hắc ám' Basano và lời nguyền reo rắc cái chết gây chấn động nước Ý
  • Lời nguyền nghiệt ngã của lãnh chúa và cái chết của hàng triệu người

Những ai lần đầu nhìn thấy hồ Nyos có lẽ đều bị vẻ đẹp nên thơ, trữ tình của nó cuốn hút.

Nước ở hồ Nyos có màu xanh dương bắt mắt cùng quang cảnh vô cùng hùng vĩ có thể đốn tim bất kỳ ai.

Thế nhưng ẩn sau vẻ đẹp ấy là sự thật 'chết người' mà nghe xong ai cũng sẽ rùng mình.

Vẻ đẹp nên thơ của hồ Nyos có thể hút mắt bất kỳ ai. Ảnh: DM

Hồ Nyos được hình thành trên miệng núi lửa vào khoảng 400 năm trước tại quốc gia Cameroon ở phía tây Trung Phi và thường những hồ nước như thế này sẽ chứa nồng độ CO2 cao, theo Daily Mail.

Vào ngày 21/8/1986, một trong những thảm họa thiên nhiên kỳ lạ và bí ẩn nhất trong lịch sử đã diễn ra tại hồ Nyos.

Ít ai ngờ rằng phía sau vẻ đẹp nên thơ này chính là sự thật đáng sợ. Ảnh: Internet

Trước đó, không có bất kỳ dấu hiệu nào cảnh báo trước rằng 'làn sóng chết chóc' đang lan đến.

Hồ Nyos bất ngờ thải ra khoảng 1,2 kilimet khối khí CO2 độc hại  với những đám mây đen khổng lồ trên bầu trời, lặng lẽ lan ra khắp vùng nông thôn gần đó với tốc độ khoảng 100 km/h, khiến 1.746 người và hơn 3.500 gia súc tử vong trong vài phút.

Những làn khói CO2 đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.700 người. Ảnh: Inernet

Những ngôi làng ven hồ này gần như không còn cơ hội nào để sống sót khi bầu không khí ảm đạm bao trùm khắp một vùng.

Làn khói đen nuốt chửng hơn 1.700 người. Ảnh: Internet

Đám mây này tiếp tục lan rộng và khiến cả những người cách xa hồ đến 25km phải thiệt mạng mà không hiểu lý do vì sao.

'Tôi rơi vào trạng thái mất ý thức, không thể mở miệng vì ngửi thấy mùi khó chịu. Tôi còn nghe thấy tiếng con gái ngáy một cách bất thường. Sau đó, con bé đã chết', một nhân chứng có tên Joseph Nkwain chia sẻ.

>>> Xem thêm: Bí ẩn về ngôi mộ cổ của viên thái giám từng 'hô mưa gọi gió' thời nhà Thanh

Sau khi 'nuốt chửng' hơn 1.700 người, hồ nước này đã chuyển từ màu xanh dương sang màu đỏ thẫm.

Nhiều gia súc tử vong do khói độc. Ảnh: DM

Một trong những lý do được lý giải chính là bị thay đổi vì sắt từ đấy hồ bị khuấy tung.

Gia súc thiệt mạng la liệt. Ảnh: DM

Sau đó, hồ này đã được lực lượng chức năng tiến hành kiểm soát nghiêm ngặt.

Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành đặt một đường ống dưới lòng hồ để dẫn khí C02 ra ngoài nhằm ngăn chặn 'thảm họa' tương tự có thể xảy ra.

Mai Anh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Bí ẩn về ngôi mộ cổ của viên thái giám từng 'hô mưa gọi gió' thời nhà Thanh
  • Va phải hơn 60.000 mộ cổ, đường tàu 'ma ám' mở cửa mật thất hàng thế kỷ với nghi lễ rợn người
  • Khai quật mộ cổ 5.000 tuổi của nữ nhân, phát hiện nỗi ám ảnh 'bóng đêm' thời đồ đá
  • Phát hiện 27 ngôi mộ cổ bí ẩn của 'giới quý tộc': Hài cốt phủ đầy ngọc quý
Từ khóa:
trung Phi
Cameroon

Cùng chuyên mục

Những ngôi nhà có kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới giá hàng triệu đô, người thường không mua nổi

Nguồn gốc của 'Tử thần': Khái niệm thần chết đến từ đâu?

Cô gái 10X phẫu thuật thẩm mỹ 20 lần để thực hiện ước mơ 'biến hình' thành.... mèo

Đồng vị phóng xạ được sử dụng như thế nào trong y học?

Khai quật mộ cổ, nhóm chuyên gia 'sợ xanh mặt' vì phát hiện 'quái vật', bí ẩn được giải mã

'Quái vật 8 chân' gây ra tai nạn giao thông, hồn nhiên rời đi mà không bị tổn hại gì

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn