Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Chuyện lạ

Kỳ thú thị trấn chìm sâu dưới lòng đất để 'tránh nóng', quanh năm không thấy mặt trời

An Nhiên
Thứ ba, 16/08/2022, 10:50 (GMT+7)

Nằm sâu dưới lòng đất, thị trấn với hơn 2.500 cư dân này không thiếu bất cứ tiện nghi nào. Điều khác biệt duy nhất là những ngôi nhà không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Bạn quan tâm
  • Top 3 con giáp nữ dồi dào phúc khí, cưới về làm vợ như có báu vật trong nhà
  • 'Thần hẹn hò trực tuyến', lừa tình cả mẹ lẫn con suốt 5 năm

Ở giữa Vùng hẻo lánh của Australia có một thị trấn nơi những ống khói nhô lên từ cát và các tấm biển lớn màu đỏ cảnh báo mọi người về "những cái lỗ chưa được đánh dấu". Đó chính là thị trấn Coober Pedy chìm dưới lòng đất.

Vào năm 1916, hoạt động khai thác opal lớn nhất thế giới diễn ra và từ đó, một cộng đồng dưới lòng đất để tránh cái nóng khủng khiếp của mùa hè hình thành. Toàn bộ phòng ngủ, hiệu sách, nhà thờ và quán bar đều được xây dựng dưới lòng đất và sau 100 năm sống tại đó, con người không có kế hoạch dừng lại.

Dưới đây là loạt hình ảnh ấn tượng về thị trấn Coober Pedy.

Coober Pedy nằm ở Nam Úc, cách thủ đô Canberra hơn 1.600km. Nơi đây được coi là "thủ phủ opal của thế giới". Coober Pedy là một từ thổ dân, có nghĩa là "người da trắng trong một cái lỗ".
Những tháng hè tại thị trấn có thể lên tới 48 độ C. Ngay cả trong bóng râm, bạn cũng có thể cảm nhận được cái nóng như thiêu như đốt. Đã nắng nóng, lượng mưa ở nơi đây còn cực ít.
Do khí hậu khan hiếm nên nước rất khan hiếm. Đây là biển báo mọi người bảo tồn nguồn nước ở Coober Pedy. Theo ABC News , Coober Pedy lấy nguồn nước từ Great Artesian Basin nằm cách thị trấn khoảng 24km.
Thổ dân sống tại khu vực này đã lâu nhưng những người thợ mỏ lần đầu chuyển đến thị trấn vào năm 1916. Sau thế chiến thứ I, những người lính trở về và bắt đầu khai thác opal tại đây.
Coober Pedy từng được bao phủ bởi một đại dương, hình thành các mỏ opal. Khi nước rút đi, các khoáng chất từ ​​đáy biển lấp đầy các vết nứt trên trái đất và tạo ra những mảng opal đầy màu sắc tại đây.
Khi hoạt động khai thác opal ổn định, cư dân Coober Pedy bắt đầu biến các mỏ opal bị loại bỏ thành mỏ đào vĩnh viễn. Nhiều người đã biến khu mỏ thành những ngôi nhà tạm bợ để trốn cái nóng ngột ngạt.
Với ngoại thất giống như hang động, quá trình đi xuống lòng đất giống như một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Thị trấn của 2.500 cư dân này luôn tạo cảm giác kỳ lạ với người ngoài.
Khoảng 80% dân số địa phương đã làm nhà bên trong sa thạch. Họ có thể sẽ dành phần lớn cuộc đời ở đó, trốn cái nắng gay gắt của Úc và làm nhà bên dưới Vùng hẻo lánh của Úc.
Phòng ngủ của Faye Nayler được xây vào năm 1960 là căn phòng tiêu chuẩn cho những ngôi nhà tại Coober Pedy.
Faye Nayler và hai người bạn đã cố gắng xây dựng một quán bar, một hồ bơi trong phòng khách và một nhà bếp đầy đủ tiện nghi. Những ngôi nhà dưới lòng đất có tất cả các tiện nghi của những ngôi nhà truyền thống như internet, điện và nước.
Ngày nay, nhà của bà Faye là điểm thu hút khách du lịch với tên gọi "Nhà dưới lòng đất của Faye". Sự khác biệt duy nhất giữa những ngôi nhà "bình thường" và những ngôi nhà ở Coober Pedy là những ngôi nhà này không được tiếp cận với ánh sáng mặt trời.
Những người chăm sóc ngôi nhà và cung cấp dịch vụ du lịch vẫn sống tại đây. Du khách phải trả phí vào cửa để tham quan Nhà dưới lòng đất của Faye nhưng dây vẫn là điểm đến không thể bỏ qua ở Coober Pedy.
Du khách cũng có thể tham dự một buổi lễ nhà thờ. Một nhà thờ nằm sâu dưới lòng đất 16m.
Tại đây, mọi người có thể mua sách tại hiệu sách của thị trấn. Underground Books đã được chuyển đổi từ một hầm khai thác có từ những năm 1930 thành một hiệu sách nhỏ chứa đầy sách lịch sử của Coober Pedy và nhiều loại khác.
Những khách du lịch đang tìm kiếm trải nghiệm Coober Pedy đích thực có thể ghé thăm Khách sạn Desert Cave.
Khách sạn có quầy bar, phòng hồ bơi, nhà hàng và cửa hàng đồ lưu niệm đều đầy đủ tại đây. Một phòng trọ ấm cúng dưới lòng đất có giá khoảng 150 đô la/đêm.

(Theo BI)

>> Xem thêm: Thị trấn xa hoa nhất thế giới, nơi người dân lái máy bay đi ăn sáng

An Nhiên (t/h)

Theo ArtTimes
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • 'Đá trời' hàng tỷ năm tuổi mưa xuống thị trấn hẻo lánh, người dân đổi đời sau một đêm
  • Bí ẩn 'thị trấn ma' cổ nhất Hong Kong đến người bạo gan cũng sợ 'dựng tóc gáy'
Từ khóa:
Australia
du lịch
Coober Pedy

Cùng chuyên mục

Những ngôi nhà có kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới giá hàng triệu đô, người thường không mua nổi

Nguồn gốc của 'Tử thần': Khái niệm thần chết đến từ đâu?

Cô gái 10X phẫu thuật thẩm mỹ 20 lần để thực hiện ước mơ 'biến hình' thành.... mèo

Đồng vị phóng xạ được sử dụng như thế nào trong y học?

Khai quật mộ cổ, nhóm chuyên gia 'sợ xanh mặt' vì phát hiện 'quái vật', bí ẩn được giải mã

'Quái vật 8 chân' gây ra tai nạn giao thông, hồn nhiên rời đi mà không bị tổn hại gì

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn