Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Chuyện lạ

Người phụ nữ xin sếp đến muộn vì xe hơi bị con vật nặng 600kg 'phong ấn' trước cửa nhà

Hà My
Thứ tư, 29/11/2023, 11:21 (GMT+7)

Một người phụ nữ phát hiện một con hải cẩu nặng 600kg đột nhập vào sân nhà mình vào lúc sáng sớm. Sự việc khiến cô không thể lấy xe đi làm.

Sự kiện

Chuyện lạ bốn phương

Bạn quan tâm
  • Kinh ngạc: Thợ săn quái vật hồ Loch Ness bắt được khoảnh khắc sinh vật lạ phóng đi 'như ngư lôi'
  • Hạng Vũ bị oan hơn 2.000 năm, hóa ra việc đốt Cung điện A Phòng hoàn toàn là bịa đặt!

Có hàng trăm lý do đi làm muộn hoặc xin nghỉ nhưng đây là lần đầu tiên có trường hợp xin đi nghỉ làm với lý do xe ô tô bị con vật nặng 600kg "ngáng đường".

Clip con hải cẩu nằm ngang, chắn phía trước chiếc xe của Harris khiến cô không thể đi làm được. Nguồn: abc.net

Theo tờ abc.net, Amber Harris - một phụ nữ làm văn phòng ở Tasmania, Australia bị đánh thức bởi tiếng động lạ trước nhà vào sáng sớm. phản ứng đầu tiên của Harris là có người đột nhập vào xe nên cô nhìn ra ngoài qua cửa sổ phòng ngủ. Nhìn xung quanh một lúc nhưng cô không thấy có người lạ mặt nào. Đúng lúc cô chuẩn bị quay vào thì đột nhiên nhìn thấy một con hải cẩu đang ngước nhìn mình.

Trả lời phỏng vấn truyền thông, Amber cho biết, con hải cẩu ban đầu đi lang thang khắp sân nhà của cô. Ban đầu nó tựa đầu vào cái cây bên cạnh, sau đó nằm rạp xuống khám phá gara và cuối cùng nó chọn cách nằm xuống và ngủ phía trước xe hơi của Amber.

Con hải cẩu nằm chắn trước xe khiến Harris không thể đi làm.

Được biết, con hải cẩu này nặng 600kg và được người dân địa phương trìu mến gọi là Neil. Neil rất nổi tiếng vì thường xuất hiện ở các bãi biển xung quanh khu vực Hobart, tắm nắng trên đường hay chơi đùa với những biển báo giao thông. Bấp chấp những trò hài hước của Neil, cư dân bãi biển phía nam Amber Harris không bao giờ mong đợi được nhìn thấy con hải cẩu xuất hiện trong sân nhà vì cân nặng khổng lồ của nó.

Harris cho biết khi nhìn thấy con hải cẩu trong sân nhà mình, cô đã gọi điện cho sếp để thông báo rằng cô sẽ đến muộn. "Bạn sẽ chẳng làm được gì khi có 'cục tạ' nặng 600kg nằm chắn trước ô tô của mình", Harris nói.

Đồng thời, Harris cũng gửi ảnh và video cho người quản lý để làm bằng chứng: "Khi các đồng nghiệp nghe thấy lý do tôi đến muộn họ đều cười vì cho rằng không đúng sự thật. Do đó, tôi phải có bằng chứng. May mắn là sau khi xem, ông chủ vui vẻ cho tôi đến muộn để giải quyết con hải cẩu".

Con hải cẩu thường xuyên lên đất liền đi dạo chơi hay tắm nắng. 

Ngay sau đó, Harris đã gọi điện cho cơ quan bảo vệ động vật. Một chuyên gia về động vật hoang dã đã nói với cô rằng có rất ít hy vọng kéo được con hải cẩu ra khỏi xe của cô bằng cách dụ thức ăn.

“Con hải cẩu có thể sẽ không ăn bất cứ thứ gì vì khi lên đất liền, nó sẽ ở đây khoảng 3-4 tuần và dùng thời gian này để ngủ đông", Harris bất lực nói. 

May mắn là con hải cẩu nhanh chóng rời đi sau vài tiếng đồng hồ.

May mắn là sau vài giờ dạo chơi trong sân nhà của Harris, con hải cẩu tên Neil đã rời đi và quay lại bãi biển. Harris vẫn không hiểu tại sao anh ta lại đến sân nhà cô, nhưng cô không phàn nàn về việc này. Cô còn cho biết, hải cẩu Neil có thể ở lại bao lâu tùy thích: "Tôi không biết tại sao Neil lại chọn sân trước của nhà tôi nhưng anh chàng có thể ở lại bao lâu tùy thích". 

Được biết, hải cẩu Neil  thường xuyên xuất hiện trước mặt người dân kể từ năm 2022. Nó không sợ con người nên thường xuyên lên bờ dạo chơi hoặc ngủ dưới góc nhà của người dân.

Để bảo vệ sự an toàn của Neil, Tổ chức Bảo vệ Sinh vật Biển đã cử nhân viên đặc biệt đến canh chừng nó hằng ngày đồng thời giăng dây và biển báo xung quanh để người dân biết.

Ảnh: abc.net

Hà My (t/h)

Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Đang giúp con gái chuyển đồ đạc, cụ bà 83 tuổi bị thứ này dưới sàn nhà 'nuốt chửng'
  • Cô gái phát hiện bố ngoại tình, quyết định 'tung hê' tất cả khi biết nhân tình là người thân cận này
  • Không đòi được tiền, vợ có hành động cắn đứt tai chồng
Từ khóa:
chuyện lạ

Cùng chuyên mục

Nguồn gốc của 'Tử thần': Khái niệm thần chết đến từ đâu?

Đồng vị phóng xạ được sử dụng như thế nào trong y học?

Khai quật mộ cổ, nhóm chuyên gia 'sợ xanh mặt' vì phát hiện 'quái vật', bí ẩn được giải mã

Điều gì xảy ra với cơ thể sau khi chúng ta chết đi?

Cải tạo nhà, cặp đôi phát hiện thứ đáng sợ bên dưới sàn nhà, CDM 'đổ thêm dầu vào lửa'

Phát hiện 'thủy quái' khổng lồ nặng 200 kg dạt vào bờ biển du lịch với máu trong miệng

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn