Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Mạng Xã Hội

Bộ SGK thời xưa bỗng hot trở lại khi thế hệ 8x, 9x gợi nhớ những bài học ý nghĩa, có tính nhân văn cao trong đó

Mây
Thứ sáu, 16/10/2020, 10:26 (GMT+7)

Ngay sau khi bài đăng trên các diễn đàn này xuất hiện đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Với nhiều người thì những quyển sách giáo khoa giống như một “kho báu”.

Bạn quan tâm
  • Nếu bạn thấy iPhone 12 quá 'cồng kềnh', Apple đã ra mắt phiên bản iPhone 12 Mini 5G với đầy đủ tính năng
  • Ngọc Trinh tuyên bố sẽ 'đập hộp' iPhone 12 khi mừng sinh nhật lần thứ 31
  • Sách Tiếng Việt lớp 1 gây tranh cãi: Bộ GD-ĐT chỉ đạo làm rõ, có phương án xử lý phù hợp

Với các thế hệ 8x, 9x, mỗi cuốn sách giáo khoa đều có kỉ niệm vô cùng đặc biệt. Khi ấy, ai được bố mẹ mua cho bộ sách mới thì sẽ vô cùng hạnh phúc bởi không phải điều kiện gia đình nào cũng khá giá, có thể mua sách cho con.

Dù không được thiết kế màu sắc bắt mắt như bản in hiện đại, nhưng mỗi trang sách lại cực kì đẹp, có tính nhân văn cao trong con mắt mỗi đứa trẻ thời bấy giờ.

Phản hồi từ Cộng đồng mạng. Ảnh: internet

Nhiều năm trôi qua, những cuốn sách giáo khoa dần được cải cách. Các bài học trong đó cũng dần thay đổi. Câu chuyện về sách giáo khoa được nhắc trở lại khi các bài học trong sách giáo khoa kiểu mới nhận được nhiều phản hồi từ phía phụ huynh và cộng đồng mạng trên cả nước.

Mới đây, trên các diễn đàn, nhiều bạn trẻ rầm rộ chia sẻ vè các câu chuyện nhân văn trong sách giáo khoa cũ. Từng mẩu chuyện tuy ngắn gọn nhưng lại đơn giản, súc tích, mang hàm ý sâu xa về cuộc sống và cách ứng xử, khiến bất kì ai, đặc biệt là thế hệ 8x, 9x khi nhìn vào đều nhung nhớ.

Từ một bài thơ rồi được phổ nhạc mà có lẽ chẳng ai quên được:"Hôm qua em tới trường. Ảnh: internet

Nhiều cư dân mạng tỏ ra rất yêu thích những bài học trong sách giáo khoa cũ: "Nhìn lại mới thấy giờ mình cũng hơn 30 tuổi cả rồi. Thời ấy bài văn nào cũng hay và có ý nghĩa, giờ lớn rồi đọc lại thì thấm thía hơn nhiều".

Câu chuyện về bác đưa thư mang tới nhà, cậu bé vui mừng muốn đem vào báo với mẹ ngay. Thế nhưng thấy bác đưa thư lấm lem mồ hôi, cậu chạy vào nhà lấy một cốc nước mát ra mời bác. Ảnh: internet

Câu chuyện cậu bé vẽ lên bức tường của trường học rồi hỏi bác bảo vệ: "Cháu vẽ có đẹp không?", bác chỉ đáp lại nhẹ nhàng: "Cháu vẽ đẹp lắm. Nhưng cũng có cái không đẹp... Đó là bức tường của nhà trường đã bị cháu vẽ bẩn lên rồi". Ảnh: internet

Những câu chuyện đơn giản nhưng ý nghĩa sâu xa. Ảnh: internet

Những bài thơ mà bất kì học sinh nào cũng thuộc. Ảnh: internet

Mây (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Cô bé đeo bờm đỏ trong bài tự thuật là ai, sống ra sao sau 16 năm 'chễm chệ' trên sách giáo khoa?
  • Bản kiến nghị sách giáo khoa lần 2: Chờ đợi “đặc cách” từ góc nhìn sư phạm khác?
  • Trưởng ban Dân nguyện: "1.000 tỷ đồng lãng phí in sách giáo khoa có thể xây 20.000 căn nhà cho người có công"

Cùng chuyên mục

Khi lịch sử trở thành nội dung viral nhờ Youtuber Tuấn Tiền Tỉ

Doãn Hải My tiếp tục vướng nghi vấn có tin vui sau 2 tháng cưới Đoàn Văn Hậu, dân tình soi 'rõ mồn một'

Vợ Công Lý trải lòng lúc nửa đêm, tiết lộ nỗi ấm ức không thể giãi bày khiến bao người xót xa

Suýt không nhận ra Shark Bình, diện mạo mới trẻ như thanh niên: CDM khen Phương Oanh chăm chồng khéo

Khoa Pug tình trạng hiện tại ra sao sau 2 năm chi bạc tỷ thực hiện kéo dài chân?

Lén kiểm tra điện thoại của bạn trai, cô gái suy sụp khi phát hiện điều kinh hoàng

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn