Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Từ chối dùng máy thở, cụ bà nhiễm Covid-19 nhường cơ hội sống cho người khác

Minh Tuấn
Thứ năm, 02/04/2020, 16:50 (GMT+7)

Cụ bà 90 tuổi sau khi nhường cơ hội sống cho người trẻ đã ra đi mãi mãi trong sự biết ơn, xúc động của những người chứng kiến: Bà đã được sống một cuộc đời đẹp.

Bạn quan tâm
  • Ca Covid-19 đầu tiên trong rừng Amazon, hơn 300 bộ lạc bị đe dọa
  • Danh sách 30 chốt kiểm soát dịch tại Hà Nội người dân cần biết
  • Những người biểu hiện khỏe mạnh cũng tiềm ẩn lây nhiễm Covid-19

Mới đây, một câu chuyện đầy ý nghĩa về sự hy sinh, tấm lòng nhân hậu của một cụ bà người Bỉ đã khiến nhiều người thực sự ngưỡng mộ. Cụ tên Suzanne Hoylaerts (90 tuổi) đến từ thị trấn Binkom, thuộc khu đô thị Lubbeek.

Thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở châu Âu, Bỉ cũng không tránh được sự ghé thăm của virus nguy hiểm này khi có tới 12.775 ca mắc, 705 người tử vong tính đến ngày 1/4.

Bà Suzanne Hoylaerts - người từ chối dùng máy trợ thở để nhường cho bệnh nhân trẻ tuổi hơn nhiễm Covid-19 (ảnh internet)

Bà Suzanne là một trong những người đã tử vong vì căn bệnh viêm phổi này ở tuổi 90, nhưng sự ra đi của bà khiến nhiều người khâm phục.

Bà Suzanne được người nhà đưa tới gặp bác sĩ sau khi có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ xác nhận bà đã nhiễm virus corona. Ngay lập tức, bà được đưa vào điều trị cách ly.

Năm ngoái, bà từng nhập viện điều trị vì căn bệnh viêm phổi. Bà sống một mình và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa lây lan dịch bệnh như hạn chế ra ngoài. Bởi vậy gia đình không rõ bà đã lây virus như thế nào.

Sau khi biết mình bị nhiễm Covid-19, do tuổi cao, sức yếu nên tình trạng bệnh của bà ngày càng trở nặng và buộc phải sử dụng đến máy trợ thở.

Thế nhưng, bà Suzanne đã có một quyết định bất ngờ khi từ chối dùng thiết bị hỗ trợ và nói với các bác sĩ điều trị cho mình rằng: "Tôi không muốn dùng máy trợ thở. Hãy dành nó cho những bệnh nhân ít tuổi hơn tôi. Tôi đã sống một cuộc đời tốt đẹp".

Và chỉ sau 2 ngày nhập viện, không dùng máy trợ thở bà cụ 90 tuổi đã ra đi. Hành động nhân văn của bà Suzanne đã khiến các y bác sĩ điều trị cho bà và mọi người không khỏi xúc động và bật khóc.

Sự ra đi của bà là một nỗi đau, mất mát với người thân nhưng nó lại là hành động đẹp, ý nghĩa vì đã trao tặng cơ hội sống cho những bệnh nhân nhiễm virus corona khác.

Hiện câu chuyện về bà Suzanne từ chối dùng máy trợ thở để nhường cho những người trẻ tuổi hơn sau đó đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông trong nước và được lan truyền khắp mạng xã hội. Mọi người đều xúc động và ngưỡng mộ hành động đẹp của bà.

Minh Tuấn (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Diễn biến mới tình hình sức khỏe của các bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng
  • Lộ trình di chuyển của nữ nhân viên công ty xăng dầu ở Long Biên nhiễm Covid-19
  • Chuyên gia chống Covid-19 của Trump bị đe dọa tính mạng
Từ khóa:
cụ bà 90 tuổi
dịch covid-19
virus corona
Bỉ
câu chuyện đẹp

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn