Tin mới

Người dân kéo đến trước nhà cựu Viện phó VKS sàm sỡ bé gái trong thang máy để chụp ảnh

Thứ sáu, 12/04/2019, 15:19 (GMT+7)

Sợ vụ việc bé gái 8 tuổi bị cựu Viện phó VKS sàm sỡ trong thang máy chìm xuống, nhiều người ở Đà Nẵng đã kéo đến nhà ông Hữu Linh tập trung chụp ảnh.

Liên quan đến vụ nguyên Viện phó VKS sàm sỡ bé gái 8 tuổi trong thang máy chung cư ở TP. HCM thời gian vừa qua, các lực lượng chức năng ở TP. HCM và Đà Nẵng, luật sư… đã vào cuộc để điều tra, xác minh vụ việc.

Ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, trú TP. Đà Nẵng) thừa nhận mình là người xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi ông Linh cho biết mình chỉ nựng bé gái và từ chối nói thêm về lý do, thì cơn 'giận dữ' của dư luận lại được tiếp tục đẩy lên cao trào.

Vụ việc khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Trên Pháp luật TP.HCM đưa tin, sáng 5/4, người dân phát hiện cánh cổng màu trắng của căn nhà ông Linh bị xịt sơn màu đen ghi chữ “Ấ DÂM”. Phía trên rào chông của khung cửa là một bịch nylon chứa chất bẩn, rác nằm vắt vẻo. Dưới nền đất trước nhà thì rác, chất bẩn nằm vương vãi.

Trung tá Trần Khánh, Phó trưởng Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu, Đà Nẵng), cho biết đang trích xuất camera để truy tìm người xịt sơn, ném chất bẩn vào nhà ông Linh.

Cổng ngôi nhà ông Linh thường xuyên xuất hiện bị ai đó xịt sơn, bôi bẩn. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Một bịch rác nằm vắt vẻo trên chông sắt. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Rác, chất bẩn nằm vương vãi phía trước cổng. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

“Những người này thực hiện vào ban đêm, bước đầu đã trích xuất được một số hình ảnh từ các camera, chúng tôi đang phân tích để truy tìm và xử phạt theo quy định”, Trung tá Khánh cho hay.

Mới đây, nhiều bạn trẻ ở Đà Nẵng đã đến tận nhà của ông Linh đứng trước cổng để 'check-in', thậm chí giăng cả khẩu hiệu để đòi lại công bằng cho bé gái.


Sợ bị lãng quên, nhiều người trẻ lại kéo nhau đến chụp ảnh tiếp.

Trước đó nhiều người đã có hành vi này, thậm chí còn mang theo cả trẻ con theo.

Có khá nhiều người ủng hộ hành động này và cho rằng, không thể để vụ việc xâm hại này chìm xuống và đi vào dĩ vãng.

'Chúng tôi cần đòi lại công bằng cho bé gái, cũng như đòi công bằng cho tất cả trẻ em từng bị xâm hại. Họ đừng nghĩ có thể dùng tiền, dùng quyền để lấp liếm vụ việc này', tài khoản Y.X cho hay.

'Người dân Đà Nẵng vẫn đang theo dõi vụ việc để mọi việc được sáng tỏ và đưa ra ánh sáng. Chúng tôi cũng muốn các em bé không còn phải sống trong tình trạng sợ hãi, lo lắng vì 'biến thái' luôn ở khắp mọi nơi', Facebook Hoàng Lý Hùng bình luận.

Tuy nhiên những hình ảnh này vẫn gây ra nhiều tranh cãi trái chiều, trong đó là việc nhiều bạn trẻ a dua, hùa theo số đông.

Bình An cho biết: 'Áp lực của dư luận còn kinh khủng hơn cả việc ngồi tù… Nhưng chuyện gì ra chuyện đó đi các bạn, cứ bình tĩnh chờ kết luận từ cơ quan điều tra và để pháp luật xử lý. Dù bản thân cũng rất phẫn nộ trước hành vi của ông Linh, nhưng việc nhiều bạn đến cổng nhà người ta và hành động như thế này thì không nên'.

'Tội của của ông Linh tới đâu ông ấy sẽ phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật  chứ không phải gia đình hay vợ con ông ấy. Những ngày qua, những người trong gia đình ông Linh đang vô tình dính oan bởi hành động của chồng, cha mình. Ai làm người ấy chịu, hãy hành xử đúng lương tâm và để họ được yên', tài khoản D.H cho hay.

Trao đổi với Zing.vn, luật sư Lê Cao (Đoàn luật sư TP Đà Nẵng) khẳng định hành vi của ông Linh với cháu bé trong thang máy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Nếu có tội, cơ quan chức năng sẽ xử lý người dâm ô cháu bé theo luật định.

Theo vị luật sư, ông Linh dù thế nào thì những người thân của ông ta không liên quan đến vụ việc xảy ra ở Sài Gòn. Do đó, một ai đó đã xịt sơn, tạt chất bẩn vào cổng ngôi nhà trên là hành vi vi phạm pháp luật.

"Kẻ tạt sơn vào cổng nhà đã gây ra các tổn hại vật chất, tinh thần, sức khỏe cho những người không liên quan đến vụ việc. Hành động này là vi phạm pháp luật", luật sư Cao nhấn mạnh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news