Tin mới

2 thanh niên "Hội thánh Đức Chúa Trời" vào trường học truyền đạo gặp đúng thầy giáo "cứng"

Thứ năm, 26/04/2018, 14:12 (GMT+7)

Trong clip, 1 trong 2 thành viên Hội Thánh Đức Chúa Trời nói chuyện y như nhân viên đa cấp để dụ nam giảng viên. Thế nhưng, giảng viên quá hiểu về hội tà đạo nên thẳng thừng từ chối, sau đó nhờ nhân viên bảo vệ trường tạm giữ 2 đối tượng này.

Trong clip, 1 trong 2 thành viên Hội thánh Đức Chúa Trời nói chuyện y như nhân viên đa cấp để dụ nam giảng viên. Thế nhưng, giảng viên quá hiểu về hội tà đạo nên thẳng thừng từ chối, sau đó nhờ nhân viên bảo vệ trường tạm giữ 2 đối tượng này.

Những ngày qua, một hiện tượng đang gây hoang mang dư luận mang tên Hội thánh đức chúa trời. Hiện tượng này xuất hiện ở nhiều nơi, chiêu mộ nhiều người tham gia. Khi tham gia vào Hội thánh đức chúa trời, thành viên được khuyên đập bỏ bàn thờ ông bà, tổ tiên, bỏ gia đình, tin vào ngày tận thế... để đi theo hội.

Trong clip trên, người xem bất ngờ vì 2 thành viên "Hội thánh Đức Chúa Trời" dám vào cả khuôn viên trường Học viện Tài chính (Hà Nội), xin giảng viên truyền đạo cho sinh viên.

Cả 2 thanh niên nói đã tốt nghiệp trường khác chứ không phải sinh viên Học viện Tài chính.

Trong clip, 1 trong 2 thành viên Hội thánh Đức Chúa Trời nói chuyện y như nhân viên đa cấp để dụ nam giảng viên. Thế nhưng, giảng viên quá hiểu về hội tà đạo nên thẳng thừng từ chối, sau đó nhờ nhân viên bảo vệ trường tạm giữ 2 đối tượng này.

Cuối clip, công an đã xuất hiện và đưa 2 thành viên Hội Thánh Đức Chúa Trời về trụ sở để làm việc.

Theo PA88, Công an Hải Phòng, các đối tượng cầm đầu hội này đã lợi dụng tâm lý lập nghiệp, làm giàu của giới thanh niên, sinh viên để mời họ tham gia các lớp học, hội thảo kỹ năng để tuyên truyền về tổ chức, lôi kéo người tham gia vào tổ chức Hội thánh của Đức chúa trời.

Ngoài ra, các đối tượng cũng thông qua hoạt động thiện nguyện như hiến máu, bảo vệ môi trường, giới thiệu sản phẩm, ký kết hợp tác (giống bán hàng đa cấp), hoặc cho các thanh niên, sinh viên lôi kéo bạn học, gia đình họ hàng, hàng xóm đi theo tổ chức; nếu bị ngăn cấm thì không nghe theo, giữ kín mọi thông tin liên quan tới tổ chức, thậm chí bỏ nhà ra đi...

Nhiều người tỉnh táo thoát khỏi ”tấm màn ma mị” do Hội thánh Đức Chúa Trời giăng sẵn, song không ít người lao vào như con thiêu thân, đánh mất chính mình và kéo theo đau khổ cho cả gia đình.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news