Tin mới

Làm thuê 6 năm, nam nhân viên biển thủ 455 lượng vàng: Xây villa, mua ô tô như đại gia mà ông chủ không hay biết

Thứ hai, 25/01/2021, 16:02 (GMT+7)

Sự việc xảy ra tại TP Đà Nẵng từ năm 2012 đến năm 2017. Lợi dụng sự tin tưởng của ông chủ tiệm vàng, Tuấn đã lấy cắp 455 lượng vàng, trị giá 10 tỷ đồng.

Theo báo Quảng Nam VnExpress, mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên xét xử sơ thẩm với Nguyễn Đức Tuấn (SN 1991, trú phường Cẩm Nam, TP.Hội An) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Tuấn tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Internet
Đối tượng Tuấn tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Internet

Theo đó, vào năm 2008, Tuấn học nghề kim hoàn tại TP Hội An trước khi chuyển sang làm công việc giao dịch, mua bán vàng tại cửa hàng trên phố Hoàng Diệu cùng hệ thống của ông bà chủ vào tháng 5/2010.

Lợi dụng sự tin tưởng của ông bà chủ, mỗi ngày Tuấn lấy trộm một ít vàng. Trong suốt 5 năm từ năm 2012 đến năm 2017, Tuấn lấy tổng cộng 455 lượng vàng 18K, trị giá hơn 10 tỷ đồng. 

Lượng vàng mà Tuấn lấy trộm từ cửa hàng suốt từ năm 2012 đến năm 2017. Ảnh: Internet
Lượng vàng mà Tuấn lấy trộm từ cửa hàng suốt từ năm 2012 đến năm 2017. Ảnh: Internet

Theo lời khai của Tuấn, hàng ngày sau khi kết thúc ca làm việc lúc 19h, y sẽ gom vàng tại cửa hàng, cho vào thùng đựng để chủ đưa về nhà cất giữ. Sáng hôm sau, chủ cửa hàng lại chở vàng ra và đưa Tuấn sắp xếp lại. 

Sau một thời gian làm việc, Tuấn nắm rõ những góc khuất của camera và lợi dụng để lấy cắp vàng. Mỗi lần gom vàng từ cửa hàng cho vào thùng và ngược lại, Tuấn thường chọn góc khuất để lấy trộm một ít vàng. 

Tại phiên xét xử, Tuấn khai: "Bị cáo thường chọn những hôm chủ bận việc để ăn trộm. Hôm lấy ít là nửa chỉ, hôm nhiều một lượng vàng".

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Lấy trộm được lượng vàng lớn, Tuấn quyết định xây nhà cửa, sắm ô tô và đầu tư cả villa để hoạt động du lịch. 

Vào ngày 15/1/2019, Tuấn cùng anh trai cho 230 lượng vàng để mang ra Đà Nẵng bán, thu về gần 5 tỷ đồng. Run rủi thế nào, thời điểm đó trên địa bàn Quảng Nam xuất hiện nhiều vụ trộm vàng.

Thấy Tuấn bán một số lượng vàng lớn, lựcl ượng chức năng quyết định cử trinh sát để theo dõi. 

Khi lực lượng công an truy đuổi, yêu cầu dừng xe, anh em Tuấn chống đối, cố thủ. Nghe thông báo nếu không mở cửa xe sẽ bị dùng biện pháp mạnh và phun hơi cay, Tuấn cùng anh mới chịu ra ngoài.

Đối tượng Tuấn thời điểm bị bắt sau khi đem số vàng lấy trộm được để đem đi bán. Ảnh: Internet
Đối tượng Tuấn thời điểm bị bắt sau khi đem số vàng lấy trộm được để đem đi bán. Ảnh: Internet

Hai anh em Tuấn được mời về trụ sở công an, bước đầu khai... "nhặt được đống vàng ở bên đường", sau đó lại nói là "tích góp từ lâu giờ có việc cần nên đem bán". Tuy nhiên sau khi bị điều tra, Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Chủ tiệm vàng cho rằng 230 lượng vàng (trong số 455 lượng vàng bị mất trộm) định giá 5,5 tỉ đồng, song Tuấn chỉ bán 5 tỉ đồng (số tiền này Tuấn đã trả lại cho chủ tiệm vàng), nên chủ tiệm yêu cầu bồi thường 500 triệu đồng còn lại.

Tại phiên xét xử, khi được nói lời sau cùng, tuấn vẫn cúi gằm mặt, xin được giảm án để làm lại cuộc đời. Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 10 năm tù.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news