Tin mới

Ám ảnh ánh mắt trẻ em trong vùng tâm lũ ở Lào Cai

Chủ nhật, 14/08/2016, 14:36 (GMT+7)

Cơn lũ dữ bất ngờ đầu tháng 8 càn quét qua các huyện Lào Cai là một nỗi ám ảnh kinh hoàng in hằn vào trong ánh mắt của những đứa trẻ đồng bào dân tộc nơi đây.

Cơn lũ dữ bất ngờ đầu tháng 8 càn quét qua các huyện Lào Cai là một nỗi ám ảnh kinh hoàng in hằn vào trong ánh mắt của những đứa trẻ đồng bào dân tộc nơi đây.

Ánh mắt mệt mỏi của một đứa bé khi chứng kiến cảnh cả làng mình, thôn Ky Công Hồ (huyện Bát Xát, Lào Cai) phải chạy thoát thân khi đất lở, lũ về.

Vẻ lo âu hiện rõ trên khuôn mặt các em.

Cơn lũ dữ bất ngờ đêm 4 rạng sáng 5/8 tại Lào Cai khiến 5 người chết, 7 người mất tích, hàng ngàn hecta hoa màu bị mất trắng là một ký ức kinh hoàng với các em.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Những đứa trẻ tại thôn Sùng Hoảng (xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát) cũng không khá hơn là bao.

Đứa bé chỉ về căn nhà phía chân núi, nơi bây giờ đã chìm nghỉm dưới hàng tấn đất đá.

Nỗi sợ hãi núi lở, nước lớn còn hằn lên gương mặt tái dại, xanh lét và lấm lem bùn của những đứa trẻ.

Hơn thế nữa, chúng phải đối diện với nguy cơ thiếu ăn, thất học.

Gần đến năm học mới nhưng toàn bộ phân hiệu trường của các em đã bị chôn vùi sau cơn lũ dữ.

Không biết đến bao giờ, nụ cười mới trở lại trên môi các em.

(Theo Vietnamplus)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news