Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Chuyện lạ

YouTuber sống như em bé: Ngủ cũi, đóng bỉm, chơi búp bê cả ngày và được bạn trai ủng hộ

Thanh Tú
Thứ hai, 15/01/2024, 15:50 (GMT+7)

"Em bé" trưởng thành này thức dậy trong cũi mỗi sáng sau đó chơi đồ chơi và hành động như một đứa trẻ trong suốt cả ngày.

Bạn quan tâm
  • Đi câu cá, ngư dân phát hoảng khi chứng kiến cảnh tượng rùng mình, ai nhìn vào cũng nổi da gà
  • Tại sao không nên uống nước trên máy bay, dù nóng hay lạnh?

YouTuber Paigey Miller, đến từ Bờ Đông, Hoa Kỳ, bắt đầu mỗi ngày bằng việc thức dậy trong nôi của mình. Sau khi thay tã buổi sáng, cô dành thời gian chơi đồ chơi và tạo nội dung trực tuyến cho cộng đồng những người lớn yêu thích trẻ sơ sinh và tã lót (ABDL) trong kênh của mình.

Sau khi thành lập kênh đăng ký của riêng mình, cô hy vọng có thể giúp người khác bớt xấu hổ hơn, đồng thời tài trợ chi phí cho cuộc sống của một đứa trẻ trưởng thành.

Paigey giả làm "em bé" trưởng thành. Ảnh: Internet

Paigey đi theo lối sống này vào năm 2018 và giải thích lại vào năm 2020 rằng mục tiêu của cô là bình thường hóa lối sống này. Cô chi 230 bảng Anh (hơn 7 triệu đồng) mỗi tháng chỉ để mua tã lót. Số tiền này được 426 người đăng ký trả phí tài trợ.

Chọn lối sống như một đứa trẻ toàn thời gian nghĩa là Paigey sẽ phải sống như vậy dù ở trên mạng hay ngoài đời thật. Cô sống bất chấp những lời gièm pha của mọi người khi người ta đặt câu hỏi về trí tuệ của cô.

Phần lớn thời gian của bé là chơi đồ chơi. Ảnh: Internet

Paigey nói: “Tôi luôn sưu tập đồ chơi và có khiếu hài hước trẻ trung nên tất cả bạn bè, gia đình đều chấp nhận. Nếu bạn hành động như thể đó không phải là vấn đề gì to tát, mọi người sẽ nhìn nhận sự thờ ơ của bạn một cách tự nhiên".

"Sau khi đủ tuổi pháp lý, tôi bắt đầu tìm kiếm trên internet để xem có những người giống tôi không và tôi phát hiện ra một cộng đồng đầy đủ".

"Một trong những cảm xúc nổi bật mà mọi người trải qua là sự xấu hổ, nên tôi quyết định công khai. Tôi tạo một kênh YouTube, một website. Tất cả đều xoay quanh cách sống cuộc sống của một em bé trưởng thành tốt nhất".

"Chúng tôi thích chơi với đồ chơi, được hạnh phúc bởi những điều mình đã làm khi còn nhỏ. Tôi sưu tập Polly Pocket và Barbie, thích chơi với thú nhồi bông của mình. Đó là Little Space".

Cô ấy chi hàng trăm bảng Anh cho tã lót mỗi tháng. Ảnh: Internet

Paigey đã nhận được phản hồi tích cực đặc biệt từ cộng đồng trực tuyến lớn của mình. "Mỗi ngày, tôi nhận được email từ những người nói cảm ơn vì đã công khai. Một số người không hiểu tại sao một người lớn lại muốn hành động hoặc sống như một đứa trẻ. Đó đều liên quan đến tư duy để những điều nhỏ bé mang lại niềm vui cho bạn. Chúng tôi vẫn có chức năng của người lớn. Chúng tôi phải làm những công việc người lớn bình thường như trả hóa đơn, nhưng chúng tôi cũng có trách nhiệm bổ sung để duy trì lối sống của mình".

Hàng trăm người ủng hộ tài chính cho lối sống của cô ấy. Ảnh: Internet

"Tôi thường xuyên bị nhiều người đặt câu hỏi về trí tuệ của mình. Họ hỏi tại sao một người bình thường và thông minh lại chọn sống theo cách này. Tôi không đáp trả những ý kiến tiêu cực. Đối với tôi, nó không đáng để đáp lại. Việc xác nhận sự đồng thuận rất quan trọng với tôi. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi không ép người khác phải sống như vậy".

"Tôi có thể mặc như một đứa trẻ, nhưng không bao giờ bú bình. Tôi giữ bí mật khi ở nơi công cộng".

"Có nhiều phương tiện truyền thông tuyệt vời để giúp bạn tìm hiểu nơi bạn thuộc về trong cộng đồng này".

Lối sống của Paigey không ảnh hưởng đến trải nghiệm hẹn hò của cô. "Tôi chưa từng có nửa kia tham gia vào ABDL. Tôi đã ở bên một người được 5 năm. Anh ấy không có lối sống này, nhưng ủng hộ nó".

Thanh Tú (t/h)

Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • YouTuber giàu nhất thế giới thực hiện thử thách bị chôn sống 7 ngày trong quan tài trong suốt, bật khóc khi nói điều này
  • Clip ô tô mất lái nghi của nhóm Youtuber trước khi va chạm
Từ khóa:
em bé
người lớn
đóng bỉm

Cùng chuyên mục

Những ngôi nhà có kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới giá hàng triệu đô, người thường không mua nổi

Nguồn gốc của 'Tử thần': Khái niệm thần chết đến từ đâu?

Cô gái 10X phẫu thuật thẩm mỹ 20 lần để thực hiện ước mơ 'biến hình' thành.... mèo

Đồng vị phóng xạ được sử dụng như thế nào trong y học?

Khai quật mộ cổ, nhóm chuyên gia 'sợ xanh mặt' vì phát hiện 'quái vật', bí ẩn được giải mã

'Quái vật 8 chân' gây ra tai nạn giao thông, hồn nhiên rời đi mà không bị tổn hại gì

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn