Tin mới

Ba con đường nhúng chàm, một con đường cụt của các bà trùm ma túy

Thứ năm, 05/06/2014, 14:25 (GMT+7)

Trong giới buôn bán ma túy phía Bắc, ngay cả những gã giang hồ máu lạnh cũng phải ngả mũ trước ba người phụ nữ có nhan sắc và đầy sự ma mãnh.

Trong giới buôn bán ma túy phía Bắc, ngay cả những gã giang hồ máu lạnh cũng phải ngả mũ trước ba người phụ nữ có nhan sắc và đầy sự ma mãnh.

Ba người phụ nữ này được mệnh danh là những “bà trùm” chuyên buôn bán cái chết trắng. Lẽ ra họ đã có một tương lai tốt đẹp hơn nếu không vướng vào ma túy.

Thành hoàng… ma túy

Cái tên Nguyễn Thị Ca ở Bắc Giang được giới buôn bán ma túy đất Bắc thường nhắc đến với sự “ngưỡng mộ” mù quáng. Nhiều ông trùm ma túy còn truyền lại cho đàn em những thủ đoạn của Ca và coi bà như một “giáo án sống” về cách buôn bán cái chết trắng. Ca chính là người đầu tiên đưa ma túy về xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang rồi từ đây phân phối đi khắp miền Bắc. Ca đã đào tạo ra không ít tay chân phân phối ma túy cho mình. Nhờ “công” lớn này mà giới buôn bán ma túy ở Bắc Giang còn đề cử, tung hô người đàn bà tội lỗi này làm “bà trùm”, thậm chí tôn vinh là “thành hoàng” và rủ nhau tạc tượng Ca?!

“Bà trùm” ma túy Nguyễn Thị Ca SN 1944, quê gốc ở xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Thời trẻ, Ca là một cô gái có nhan sắc. Những năm 1950, khu vực Ca sinh sống được xem là “thánh địa” của “cơm đen”. Ngay trong gia đình Ca, họ hàng Ca cũng có không ít kẻ là đệ tử của “nàng tiên nâu” và tham gia đánh hàng từ Tây Bắc, Lào, Campuchia... về cung cấp cho các con nghiện trong vùng. Từ nhỏ, Ca quá quen với những thủ đoạn cất giấu, vận chuyển, mua bán thuốc phiện. Sau khi lấy chồng về thôn Hội Phú, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Ca xác định không thể làm giàu bằng nghề nông nên đã móc nối với một số đối tượng buôn bán ma túy về đây bán kiếm lời. Lúc đầu, chính Ca trực tiếp lên Tây Bắc nhập hàng rồi cung cấp ra thị trường. Thấy lãi lớn, Ca đã lôi kéo nhiều đối tượng ở địa phương vào đường dây của mình và sớm nổi lên thành một “bà trùm”. Để phát triển mạng lưới, Ca không ngại lôi kéo cả chồng là Dương Ngô Luyện rồi sau đó là các con mình cùng tham gia vận chuyển, mua bán ma túy.

 Vào thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Ca đã nổi danh với mạng lưới phân phối ma túy lên đến trên 100 đối tượng. Lúc ấy, Ca đã có 3 tiền án về hành vi mua bán, vận chuyển ma túy. Tù tội không làm Ca thay đổi mà trái lại sau mỗi lần đi tù về, Ca liều lĩnh hơn. Không chỉ biết cách phát triển mạng lưới buôn bán, Ca còn biết triệt hạ đối thủ để độc chiếm một vùng thị trường rộng lớn. Thế nên vào thời điểm ấy, chỉ cần nghe tiếng vợ chồng Luyện và Ca, là ngay cả những “ông trùm” bán ma túy lâu năm cũng nể sợ.

Vào khoảng năm 1995, một loạt đường dây buôn bán ma túy bị triệt phá. Thấy động, “bà trùm” Ca lui vào ở ẩn. Đến tận đầu tháng 10-2006, khi CA tỉnh Bắc Giang bắt quả tang Tạ Văn Du ở xã Song Vân đang vận chuyển ma túy. Du khai mua hàng của Dương Ngô Tiến, là con trai của Nguyễn Thị Ca. Tiến lập tức bị bắt và đường dây buôn bán ma túy của “bà trùm” Ca từ 10 năm trước đã lộ sáng… Sau khi con trai Dương Ngô Tiến bị sa lưới, Ca lập tức bỏ trốn sang Trung Quốc và bị CA tỉnh Bắc Giang phát lệnh truy nã trên toàn quốc về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hơn một năm trốn nã, Ca chui lủi khắp nơi trong Nam, ngoài Bắc và nhiều lần thoát lưới của các trinh sát đầy kinh nghiệm. Phải đến 4g sáng 1-1-2008 Ca mới bị bắt khi về nhà ăn Tết Dương lịch

Kết cục, “bà trùm” Ca đã chết trong tù do tuổi già sức yếu vào năm 2010.

Ba “bà trùm” ma túy Ca, Ngọc, Thùy đều phải đền tội

“Bông hoa độc” núp bóng doanh nhân

Nguyễn Thị Bích Ngọc (còn gọi là Bé), SN 1960, ở xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Tuổi dậy thì, Ngọc nổi tiếng xinh đẹp, thích ăn chơi và có tiếng lẳng lơ. Năm 16 tuổi, Ngọc kết hôn với một người là sỹ quan quân đội, sinh được hai con trai kháu khỉnh nhưng mỗi khi chồng vắng nhà Ngọc lại “mèo mỡ” với nhiều gã đàn ông khác. Năm 1989 chồng Ngọc xin về hưu sớm với hy vọng Ngọc sẽ thay đổi...

Mong ước của chồng Ngọc không thành khi thị thường vắng nhà, phó mặc chuyện chăm sóc con cái, nhà cửa cho chồng để lao vào buôn bán và những cuộc tình. Sau khi ly thân với chồng, Ngọc đưa cậu con thứ hai vào Tây Nguyên làm ăn, sinh sống. Năm 2001, Ngọc ra Móng Cái, Quảng Ninh buôn vải khô, chè khô xuất khẩu sang Trung Quốc. Thời gian làm ăn ở cửa khẩu, Ngọc quen một số trùm ma túy người Trung Quốc và từ đây bắt đầu dấn thân vào con đường buôn bán “cái chết trắng”.

Nhờ nhan sắc và sự lọc lõi, “bông hoa độc” Nguyễn Bích Ngọc đã nhanh chóng trở thành một “bà trùm” buôn bán heroin, sở hữu hàng chục tỷ đồng. Đường dây của Ngọc chuyên đánh “hàng trắng” từ Mộc Châu xuống Móng Cái rồi cho các đối tượng người Trung Quốc. Tất cả các chuyến hàng ma túy của Ngọc đều núp bóng hàng nông sản. Chính vì thế nhiều người rất kính nể Ngọc, coi Ngọc như một nữ doanh nhân thành đạt?! Một trinh sát kể lại, sau khi ly hôn chồng, Ngọc chỉ cặp kè với những người đàn ông tử tế và thành đạt để làm vỏ bọc và ngay cả những người này cũng không hề biết Ngọc là “bà trùm” của một đường dây buôn bán cái chết trắng…

Đầu năm 2012, CA Trung Quốc bắt quả tang 5 đối tượng người Trung Quốc vận chuyển ma túy, cả 5 đối tượng khai đã mua 12 bánh heroin của Ngọc. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, CA tỉnh Quảng Ninh quyết định bắt khẩn cấp Ngọc. Ngày 15-4-2012, khi Ngọc về đến sân bay Nội Bài thì bị bắt giữ. Khi bị tra tay vào còng “bà trùm” vẫn giữ được bản lĩnh, ả nói: “Tôi là một doanh nhân, các anh bắt nhầm người rồi”. Kết thúc chuyên án, Ngọc thừa nhận đã mua bán tổng cộng 148 bánh heroin. Từ lời khai của Ngọc, CQĐT đã bóc gỡ đường dây mua bán hơn 5.300 bánh heroin, hơn 370 nghìn viên thuốc lắc, 40kg ma túy đá…

“Bà trùm” ma túy “chết” vì tình

Ngày 18-5-2011, ông trùm ma túy Tráng A Chư, ở Mộc Châu, Sơn La mang theo 50 bánh heroin và 400 viên ma túy tổng hợp xuống Hà Nội. Khi đến địa phận xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Hòa Bình thì gặp tổ công tác của CA tỉnh Hòa Bình. Khi bị ra lệnh dừng xe, Chư đã tăng tốc bỏ chạy và đâm thẳng xe của cảnh sát đang chặn phía trước. Cú đâm làm 1 chiến sỹ bị thương, 1 chiến sĩ hy sinh. Ông trùm này đã khai khai ra một “bà trùm” khác là Trần Thị Lưu Thủy, SN 1972, ở tỉnh Thái Nguyên. Thủy là người đặt mua 20 bánh heroin của Chư.

Theo bạn bè của Thủy, thời thiếu nữ Thủy đã nổi tiếng có duyên nên thu hút cái nhìn của rất nhiều chàng trai trong vùng. Cũng vì xinh đẹp nên Thủy lấy chồng từ rất sớm và sinh được 2 cậu con trai kháu khỉnh. Bước ngoặt nghiệt ngã đến đến với Thủy khi người chồng đột ngột qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Chán đời, người phụ nữ xinh đẹp này chơi ma túy rồi trở thành con nghiện. Trong lúc cô đơn, Thủy gặp Nguyễn Văn Hòa, một con nghiện lắm tiền, nhà ở Tây Hồ, Hà Nội và nhanh chóng ngã vào vòng tay Hòa dù biết anh ta đã có vợ… Năm 2003, Hòa bỏ vợ, dọn lên ở hẳn với Thủy tại Thái Nguyên. Vì quá yêu Hòa nên dù biết là nguy hiểm Thủy vẫn chấp nhận trở thành một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy liên tỉnh của người tình. Nhờ có sắc đẹp và sự khéo léo của Thủy mà đường dây của Hòa nhanh chóng được các mối hàng tin cậy. Càng ngày Thủy càng trở nên khôn ngoan, thị ít khi trực tiếp vận chuyển mà bỏ một lượng tiền lớn để thuê người vận chuyển và chỉ đi theo để giám sát để có thể trốn thoát nếu bị CA phát hiện… Chính sự lọc lõi này đã giúp cặp bài trùng Hòa – Thủy buôn bán trót lọt hàng trăm bánh heroin và có vị thế một “bà trùm” buôn bán cái chết trắng…

Thủy sống với Hòa được gần 6 năm thì bị Hòa phụ bạc để chạy theo những cô gái trẻ, đẹp hơn. Trong thời gian chung sống với người tình, Thủy đã mua bán 225 bánh heroin và 600 viên ma túy tổng hợp. Khi bị bắt, phải đếm từng ngày trong song sắt để chờ thi hành án tử, “bà trùm” Trần Thị Lưu Thủy vẫn một mực yêu thương Hòa, kể cả khi Hòa quay lại với vợ con. Thủy tâm sự, ả rất mừng cho Hòa khi thấy Hòa hạnh phúc bên vợ con. Thủy thú nhận, trong cuộc tình với Hòa, Thủy chỉ là một người đàn bà si tình, khờ dại. Chính vì yêu Hòa nên Thủy đã trở thành một “bà trùm” và cuối cùng phải chấp nhận sự trả giá bằng án tử hình…

Dù đều xinh đẹp, sắc xảo nhưng cả 3 người phụ nữ đều lạc lối vào con đường buôn bán cái chết trắng. Họ đều phải nhận những kết cục bị thảm. Đây cũng là bài học cho những phụ nữ thích làm giàu một cách nhanh chóng bằng con đường phi pháp…

 

Theo PL & XH

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news