Tin mới

Bé gái 5 tuổi nhập viện nghi bị bạo hành

Thứ hai, 17/08/2015, 20:21 (GMT+7)

Phó Trưởng Công an xã Khánh Thuận Nguyễn Tấn Đạt nói, đã nhận được đơn chị Vân tố cáo bà Hiền bạo hành cháu Vy và công an đang tiến hành xác minh. Ông Đạt cho biết, thương tích của cháu Vy được bà con ấp 1 báo công an xã hôm thứ Sáu, 14/8. Thấy được tính phức tạp của sự việc, bởi, ngoài nhiều vết hằn trên lưng, trầy xước ở tay, vết rách trên đầu, một bên mắt cháu tím bầm, sưng húp nên Công an xã Khánh Thuận đã báo cáo liền cho công an huyện.

Ngay chiều 14/8, đoàn công tác các ban, ngành, đoàn thể huyện U Minh, do Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện dẫn đầu, vào UBND xã Khánh Thuận, mời bà Hiền lên làm việc. Tại UBND xã, bà Hiền chỉ thừa nhận có đánh vào lưng bé Vy bằng roi, không thừa nhận đánh vào đầu và mặt cháu.

Theo ông Đạt, Công an xã có đề nghị  đưa bé Vy đến cơ sở y tế thăm khám, nhưng với lý do không có cha mẹ cháu Vy tại đây, đoàn công tác không đồng ý. Trưởng đoàn công tác cho bà Hiền 200.000 đồng, kêu mua thuốc cho cháu Vy uống, rồi cả đoàn cùng nhau về huyện.

Ngày 17/8, ông Phạm Văn Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thuận đã thay mặt UBND xã đến Trung tâm Y tế huyện U Minh thăm 2 mẹ con chị Vân, hỗ trợ mẹ con chị 1 triệu đồng. Hôm 16/8, trước hoàn cảnh thương tâm của bé Vy, bà con ấp 1 đã quyên góp được ít tiền, vừa đủ để chị Vân nộp tạm ứng viện phí.

Chị Vân đưa con nhập viện trong hoàn cảnh không tiền, không vật dụng cá nhân, 2 mẹ con, mỗi người chỉ có 1 bộ đồ đang mặc.

 

Chiều 17.8, ông Nguyễn Minh Lắm, Chủ tịch UBND xã Khánh Thuận, huyện U Minh (Cà Mau) xác nhận Công an xã đã lập biên bản vụ việc, đồng thời lấy lời khai ban đầu đối với bà NDH (ấp 1, xã Khánh Thuận) để làm rõ những vết bầm trên mặt cháu V.Y.V (5 tuổi).

Theo lời chị Lê Thị Thùy Vân (mẹ cháu V.), chị và chồng ly dị. Do phải đi làm xa nên từ đầu tháng 5.2015, chị đưa cháu V. gửi cho bà H. (mẹ kế của chị Vân) trông giữ giúp. Đến ngày 16.8, chị về nhà thì phát hiện cháu V. bị nhiều thương tích ở lưng, tay, đặc biệt là vùng đầu và hai bên mắt cháu bị bầm tím.

Trước đó vào ngày 14.8, người dân sống gần nhà bà H. trình báo việc cháu V. bị bạo hành. Thấy được tính phức tạp của vụ việc (vì ngoài nhiều vết bầm trên lưng, trầy xước ở tay, trên người bé V. còn có những vết rách trên đầu; một bên mắt cháu tím bầm, sưng…) nên UBND xã Khánh Thuận đã báo cáo lên cấp trên.

Chiều 14.8, đoàn công tác của các ban, ngành, đoàn thể huyện U Minh đến UBND xã Khánh Thuận và mời bà H. lên làm việc. Tại UBND xã, bà H. chỉ thừa nhận có đánh vào lưng bé V. bằng roi, không thừa nhận đánh vào đầu và mặt cháu.

Sau khi làm việc xong, xã Khánh Thuận đề nghị đưa bé V. đến cơ sở y tế thăm khám, nhưng với lý do không có cha mẹ cháu V., đoàn công tác không đồng ý.

Ngày 16.8, chị Vân đưa con mình đến Trung tâm Y tế huyện U Minh thăm khám nhưng hai mẹ con không có một đồng dính túi nên bà con trong ấp gom góp được 500.000 đồng để hai mẹ con tạm ứng viện phí.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news