Tin mới

Bé gái mất tích chết ở Campuchia: CQĐT mời mẹ bé gái về Việt Nam làm việc

Thứ hai, 23/03/2015, 19:13 (GMT+7)

Thời điểm bé Ph mất tích và sau đó phát hiện thi thể tại Campuchia thì mẹ của cháu, chị Đ cũng có mặt tại Campuchia, làm việc tại một casino gần biên giới.

Thời điểm bé Ph mất tích và sau đó phát hiện thi thể tại Campuchia thì mẹ của cháu, chị Đ cũng có mặt tại Campuchia, làm việc tại một casino gần biên giới.

Theo tin tức trên báo Công an TP.HCM, Cơ quan điều tra Công an huyện Củ Chi cho biết: Vào đêm 20/3, sau khi gia đình nhận lãnh và đưa xác cháu Ngô Ngọc Ph (nữ, SN 2007, ngụ tổ 6, ấp 2, X.Bình Mỹ, H.Củ Chi, là học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Bình Mỹ bị mất tích từ sau giờ tan học ngày 26/1) từ Campuchia về nước, cơ quan điều tra đã tiến hành giám định pháp y. Công an huyện Củ Chi đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ án đến Phòng CSĐTTP về TTXH - CATP thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Được biết, cơ quan điều tra đã gửi thư mời mẹ cháu Ph về Việt Nam làm việc, để làm rõ những nghi vấn xung quanh vụ việc.

Bé gái mất tích chết ở Campuchia: CQĐT mời mẹ bé gái về Việt Nam làm việc - Ảnh 1

Bà nội và bà cô đau đớn cạnh quan tài cháu của mình.

 
Bố mẹ không muốn làm rõ cái chết của con?

Trước nỗi đau to lớn, ông Nguyễn Văn U (SN 1962, ông Nội của cháu Ph) lặng người cho biết: Ph là đứa cháu nội được sinh ra trong hoàn cảnh đáng thương, khi gia đình ông không đồng tình với cuộc hôn nhân chênh lệch về tuổi tác giữa cha và mẹ cháu. Bất chấp sự khuyên lơn, cấm đoán của gia đình, cha cháu là Nguyễn Hữu H (SN 1982) vẫn kiên quyết kết hôn với mẹ cháu là chị Ngô Thị Đ (ngụ ấp Cần Dân, Thành An, H.Dầu Tiếng, Bình Dương). Chị Đ đã có một đời chồng và hai đứa con riêng, lớn hơn anh H 12 tuổi.
Cháu Ph ra đời, được cha mẹ đưa về sống ở bên nội tại X.Bình Mỹ từ đó đến nay. Hàng ngày, cha cháu làm đủ nghề từ phụ hồ, khuân vác, thợ hàn, còn mẹ cháu thì đi bán vé số. Cách đây khoảng 3 năm, mẹ cháu mắc nợ nhiều người nên phải bỏ trốn sang làm nhân viên đổi phỉnh cho một casino ở tỉnh Svay Riêng (Campuchia). Cũng từ đó, cha và mẹ cháu ly thân. Thỉnh thoảng, cha Ph dẫn con qua Campuchia để thăm mẹ...
Để có tiền nuôi con, anh H vật lộn với cuộc sống bằng đủ nghề, với đặc thù công việc phải di chuyển nhiều nơi, không thường xuyên ở nhà. Bù đắp lại, cháu Ph được ông bà Nội chăm sóc chu đáo. Do ông U hàng ngày phải đi làm công nhân ở Q.Bình Tân, còn bà nội thì không biết đi xe máy, nên từ vài năm nay gia đình đã thuê ông Dương Kỳ Ngộ (tên thường gọi là Bảy, hành nghề xe ôm tại địa phương) để đưa rước cháu Ph đi học mỗi ngày.
Vào buổi trưa cháu Ph bị mất tích (26/1), sau khi đến trường đón chậm trễ chừng 5 - 10 phút, ông Ngộ không thấy cháu Ph đâu. Lo lắng, ông Ngộ gọi điện cho anh H, đang làm công trình xây dựng ở Q.Gò Vấp. Anh H cùng người thân đổ xô đi khắp nơi từ TPHCM, đến Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh miền Tây và Cà Mau để tìm Ph, nhưng tăm tích cháu bé vẫn mịt mù... Hay tin con mất tích, mẹ cháu Ph cũng về nước đi tìm con, nhưng do công việc mưu sinh nên chẳng mấy chốc phải quay về Campuchia.
Những điểm nghi vấn

Theo báo Kiến Thức, nhiều người dân khá bất ngờ khi vợ chồng anh Nguyễn Hữu Hạnh sau khi đưa quan tài con gái từ Campuchia về đã ký cam kết không khiếu nại để CQĐT không tiến hành giám định pháp y. Nhiều người dân nghi ngờ cái chết của bé Ph.
Chị M. (một người hàng xóm, đề nghị giấu tên) cho biết: “Tối qua khi đưa cháu Phút về, cả xóm ai cũng không cầm được nước mắt khi nhìn chiếc quan tài nhỏ bé đưa xuống từ xe tang. Ai cũng muốn biết rõ cái chết đầy oan nghiệt của bé. Vậy mà cha, mẹ bé lại ký cam kết từ chối để công an khám nghiệm tử thi làm rõ cái chết của con mình”.
Chị M. cho biết thêm, ở ấp 2 ai cũng biết đôi vợ chồng này từng sang Campuchia chơi đánh bài và thiếu nợ. Đến thời điểm bé Phút mất tích và sau đó phát hiện thi thể tại Campuchia thì mẹ của cháu, chị Ngô Thị Định cũng có mặt tại Campuchia, làm việc tại một casino gần biên giới.
“Chúng tôi không hiểu nguyên nhân gì khiến cháu Phút lại mất tích và sau đó thi thể được phát hiện tại Campuchia, nơi mẹ cháu sinh sống mà không phải là chỗ nào khác?”, một người dân địa phương đặt câu hỏi.
Một bạn học của Ph cho biết: có một phụ nữ đeo khẩu trang che kín mặt, chạy xe máy đến cổng trường nói là mẹ Ph bận việc nên nhờ đến chở Ph đi gặp mẹ. Tin lời, Ph vội leo lên xe đi cùng người lạ và mất tích... Gia đình đã trình báo sự việc và được cơ quan chức năng tích cực phối hợp truy tìm cháu Ph, nhưng không có kết quả.
Ngày 19/3, cơ quan chức năng ở xã Bote’s, huyện Svay Chrium, tỉnh Svay Riêng (Campuchia) phát hiện xác chết một cháu gái mặc đồng phục học sinh trong tình trạng đã bị phân hủy nặng (nạn nhân chết khoảng hơn 1 tháng), cạnh đó còn có cả chiếc cặp đựng dụng cụ học tập của cháu Ph. Ngay sau đó, mẹ cháu Ph được một đầu bếp làm chung casino bên Campuchia thông báo hung tin, nên đã liên hệ với chính quyền phía Campuchia làm thủ tục nhận tử thi, đưa về Việt Nam an táng.
Cha mẹ cháu Ph cho biết: Trong thời gian cháu Ph mất tích, có số ĐTDĐ lạ nhắn tin yêu cầu gia đình phải nộp tiền trả thù lao công tìm kiếm và đưa cháu Ph về lại gia đình là 500USD, sau đó đối tượng đồng ý giảm xuống còn 300USD. Tuy nhiên, sau đó số phone này ngừng liên lạc...
Chị Nguyễn Thị Tuyết M (mẹ đỡ đầu ở gần nhà cháu Ph) kể: Trước đây, việc đưa đón cháu Ph do chị đảm nhận, về sau do chị bận việc đi mua bán cá kiếm sống nên gia đình đã thuê ông Ngộ hàng ngày đưa rước. Cháu Ph bản tính vui vẻ, hiền lành nhưng rất cẩn thận; nếu có ai đó không phải là người quen đến trường kêu rước cháu về, cháu nhất quyết không nghe theo.
Theo Đời sống & Pháp luật
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news