Tin mới

Bé sơ sinh 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà cụ già 80 tuổi

Thứ bảy, 11/10/2014, 10:37 (GMT+7)

Nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc, cụ Phượng chạy ra mở cửa thì phát hiện một bé sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi được quấn chăn mỏng đang đặt trước cổng nhà mình.

Nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc, cụ Phượng chạy ra mở cửa thì phát hiện một bé sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi được quấn chăn mỏng đang đặt trước cổng nhà mình.

Bé sơ sinh 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà cụ già 80 tuổi

Sự việc xảy ra khoảng 12h30 ngày 10/10, tại nhà cụ Võ Thị Phương (78 tuổi, trú tại xóm 8, xã Hưng Chính, TP.Vinh, Nghệ An).

Theo cụ Phương, vào thời điểm trên khi cụ đang ngồi xem tivi trong nhà thì nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc liên hồi ngoài ngõ. Nghi có việc bất thường, cụ Phương vội vã ra cổng kiểm tra, thì phát hiện một đứa trẻ sơ sinh bọc trong tấm chăn mỏng được đặt ngay trước cổng.

Hốt hoảng, cụ Phương đưa cháu bé vào nhà tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo để giữ ấm và cho ăn sữa bột. Thao bà Phương, bé sơ sinh được khoảng 2 ngày tuổi, nặng 3kg, là bé trai, đầu có đội mũ len mỏng.

Sự việc sau đó được báo cáo len chính quyền địa phương. UBND xã Hưng Chính đã cử cán bộ xuống tiếp nhận thông tin đồng thời cử cán bộ y tế đến kiểm tra sức khỏe cho cháu bé. Qua thăm khám thì thấy cháu hoàn toàn khỏe mạnh, cơ thể phát triển bình thường.

Hiện tại, bé sơ sinh đang được bà Nguyễn Thị Thịnh (52 tuổi, một người dân trong xóm) đang tự nguyện chăm sóc nuôi dưỡng.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news