Tin mới

Bé trai kháu khỉnh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở ghế đá ven đường

Thứ hai, 26/10/2015, 07:48 (GMT+7)

Mở chiếc túi xách đặt trên chiếc ghế đá ven đường người dân phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn đang khóc.

Mở chiếc túi xách đặt trên chiếc ghế đá ven đường người dân phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn đang khóc.

Vụ việc được người dân phát hiện vào khoảng 6h ngày 25/10, tại khu vực đường Ấp Bắc (khu  phố 6, phường 5, TP Mỹ Tho).

Bé trai kháu khỉnh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở ghế đá ven đường

Bé trai kháu khỉnh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở ghế đá ven đường. Ảnh: Vietnamnet

Theo tin tức trên báo An ninh Thủ đô, vào thời điểm trên, một số người dân sống quanh khu vực nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh phát ra từ trong một chiếc giỏ xách đặt trên băng ghế đá trước cửa một căn nhà ở gần cây xăng.

Khi mở chiếc túi, người dân mở chiếc giỏ thì phát hiện bên trong có một trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn, chỉ khoảng 3 ngày tuổi, vẫn còn nguyên dây rốn, được quấn bằng một chiếc khăn đã cũ. Cháu bé có khuôn mặt rất kháu khỉnh. 

Trao đổi trên báo Dân trí, bà Nguyễn Thị Tuyết Đông, Phó Chủ tịch UBND phường 5, TP Mỹ Tho xác nhận thông tin trên và cho biết, sau khi tiếp nhận cháu bé, công an đã phối hợp với cán bộ tư pháp, lao động thương binh xã hội phường tiến hành lập biên bản vụ việc. Để đảm bảo sức khỏe cho cháu bé, UBND phường đã bàn giao bé trai cho Trung tâm công tác xã hội tỉnh Tiền Giang chăm sóc nuôi dưỡng.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: ghế đá Mỹ Tho