Tin mới

Bé trai văng khỏi bụng mẹ ở miền Tây được lắp chân giả

Thứ ba, 29/09/2015, 08:43 (GMT+7)

 Sau khi được lắp loại chân giả chưa từng có trên thị trường trong nước, bé Nguyễn Quốc Huy có thể tự bước đi do có bộ phận trợ giúp đặc biệt.
Ngày 28-9, gia đình anh Nguyễn Văn Nam (33 tuổi, cha bé Nguyễn Quốc Huy) ở xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết bé Huy vừa được lắp chân giả loại đặc biệt do các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) thực hiện. Hiện bé đang tập đứng và bước những bước đầu tiên.
Theo thiết kế, chiếc chân giả có một bộ phận trợ giúp duỗi gối để khi cử động hoặc bước chân đi thì bộ phận này sẽ giúp đầu gối duỗi thẳng ra. Bé chỉ cần chống lên chân giả là có thể bước đi một cách dễ dàng. Tuy nhiên, do cơ thể của bé đang phát triển nên dự kiến chiếc chân giả sẽ phải thay khoảng 6 tháng/lần cho đến năm 18 tuổi.
Như Báo Người Lao Động Online đã đưa tin vào ngày 25-10-2014, anh Nam chở vợ là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi) bằng xe máy đến bệnh viện để sinh con. Khi xe chạy đến khu vực cầu Gạch Gòi Lớn, xe của anh Nam va quẹt với xe bồn trộn bê tông đi cùng chiều. Chị Ngọc té xuống đường và bị xe bồn cán tử vong tại chỗ, bé Huy văng ra khỏi bụng mẹ và sống sót một cách hy hữu.

 

Sau mười ngày được lắp chân giả, bé trai văng khỏi bụng mẹ ở miền Tây được cha cho tập đứng. Ngày mai, bé lên Sài Gòn tái khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.
Chiều 28/9, anh Nguyễn Văn Nam ở huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết, Nguyễn Quốc Huy đã được lắp chân giả cách nay 10 ngày. Hiện, bé được cha tập đứng và rất hiếu động.
"Anh Lê Nam, chủ một cơ sở chân giả ở quận Phú Nhuận (TP HCM) lắp chân giả miễn phí cho con tôi. Anh ấy nói đã trừ hao 2 cm, khi nào bé đi 'hụt chân' so với chân kia thì quay lại để nối thêm ống cho dài hơn. Lắp chân giả sớm để Huy giữ được thăng bằng và tránh vẹo cột sống", người cha nói.
Hiện, Huy đã hơn 11 tháng tuổi, nặng gần 9 kg. Chiều 29/9, bé phải có mặt tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) theo lịch hẹn để bác sĩ tái khám, kiểm tra các chức năng tuần hoàn, tiêu hóa, bài tiết, hô hấp…
Gần một năm trước, sáng 25/10/2014, mẹ Huy là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc trở dạ. Anh Nam đưa vợ ra bệnh viện bằng xe máy và va chạm với xe bồn trộn bê tông do tài xế 40 tuổi Đỗ Công Vũ cầm lái.
Hậu quả, chị Ngọc té xuống đường tử nạn, bé sơ sinh trong bụng văng ra ngoài, đứt lìa một chân. Anh Nam cũng bị xe cán nát một phần chân phải.
Sau tai nạn, bé sơ sinh được một chấp hành viên đi ngang hiện trường bế vào bệnh viện cấp cứu rồi chuyển lên tuyến trên, Huy thoát chết kỳ diệu. 
Thời gian qua, Huy sống với ông bà ngoại và các dì ở gần chợ Kinh Đào, xã Phú Thuận (Thoại Sơn, An Giang). Nửa tháng trước, anh Nam đưa bé về nội ở Chợ Mới và đưa Huy lên Sài Gòn lắp chân giả.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news