Hàng ngàn người hâm mộ bóng đá trên cả nước đã tập trung tại các tụ điểm có màn hình lớn, mang theo cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu vô cùng náo nhiệt.
19h30 tối nay, Olympic Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kế với Olympic Syria. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là sự kiện được mong chờ nhất ở thời điểm hiện tại. Để tiếp lửa cho các cầu thủ U23 Việt Nam, đông đảo CĐV quê nhà đã tập trung ở những địa điểm lớn tổ chức cổ vũ Olympic Việt Nam. Trong ảnh ghi nhận lúc hơn 18h ngày 27/8.
Tại sân Hàng Đẫy, hội CĐV bóng đá Hà Nội đã bắt tay cùng hội CĐV bóng đá Việt Nam miền Bắc để tổ chức sự kiện xem bóng đá hoành tráng. Một màn hình rộng 40 m2 đã được dựng lên ngay trong sân nhà của CLB Hà Nội.
Bất chấp thời tiết bất lợi, trời có mưa, các CĐV vẫn hô vang Việt Nam Vô Địch để tiếp lửa cho các cầu thủ.
Cờ Việt Nam - Hàn Quốc tung bay trên các khán đài sân Hàng Đẫy.
Pháo sáng được đốt nhằm hâm nóng bầu không khí trước trận.
Cổ động viên mang theo cờ, kèn, trống... để cổ động.
Vé vào sân cổ vũ 30.000 đồng/người.
Tại sân Lạch Tray, hội CĐV Hải Phòng cũng đã chuẩn bị một màn hình rộng 150 m2 hướng về phía khán đài A để phục vụ NHM. Buổi xem này được mở cửa tự do.
"Đặc sản" mang tên pháo sáng của các cổ động viên Hải Phòng đã sớm bùng sáng trên sân Lạch Tray. Trận đấu bóng chưa diễn ra nhưng không khí đã vô cùng nóng bỏng, sôi động.
Hàng nghìn CĐV ngồi kín khán đài A sân Lạch Tray.
Cổ động viên Hải Phòng luôn nổi tiếng với tinh thần cỏ vũ khí thế, máu lửa và trong trận đấu ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Tại TP. HCM, đúng 18h, hàng nghìn người hâm mộ đã đến phố đi bộ Nguyễn Huệ ngồi trước màn hình lớn để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.
Tại đây có 8 màn hình led cỡ lớn được bố trí dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ trình chiếu trận đấu trực tiếp phục vụ người hâm mộ. Tại các tuyến đường giao với phố đi bộ đều có biển cấm phương tiện lưu thông.
Người nước ngoài cổ vũ cho U23 Việt Nam.