Tin mới

Bộ ảnh chia tay ấn tượng của sinh viên trường báo

Thứ hai, 16/05/2016, 10:52 (GMT+7)

Nằm trong chuỗi sự kiện Phút Cuối 2016, các sinh viên trường Báo đã thực hiện bộ ảnh mang tên “ Here, Now and Then“ với ý tưởng lồng ghép giữa quá khứ và hiện tại.

Nằm trong chuỗi sự kiện Phút Cuối 2016, các sinh viên trường Báo đã thực hiện bộ ảnh mang tên “ Here, Now and Then“ với ý tưởng lồng ghép giữa quá khứ và hiện tại.

Bằng cách sắp đặt khéo léo những bức ảnh chụp từ nhiều năm trước trên nền những khung cảnh quen thuộc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bộ ảnh vô cùng ý nghĩa, tinh tế được hoàn thành và gây ấn tượng mạnh mẽ trong những ngày tháng sắp kết thúc năm học này.

Poster bộ ảnh “ Here, Now and Then “

Những góc nhỏ trong Học viện được ban tổ chức chụp lại vô cùng sống động và ấn tượng. Từng góc ảnh của quá khứ và hiện tại lồng ghép nhau nhưng không hề rời rạc mà rất ăn khớp. Mỗi bức ảnh là một góc kỉ niệm với mỗi sinh viên Học viện.

Hình ảnh góc sân trường khu nhà B6

Khu nhà B6 là một khu nhà mới được sửa sang lại vô cùng khang trang tại Học viện

Được cho là con đường “lãng mạn nhất“ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, con đường đi từ khu nhà B6 đến B9 lúc nào cũng rợp cây và những tán lá vàng rơi. 4 năm gắn bó tại trường, mỗi sinh viên đều không khỏi thơ thẩn xao xuyến khi sải bước trên lối đường này.

Khu nhà B7 với con đường rợp cây đầy lãng mạn

Đối với mỗi sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hội trường lớn không chỉ là nơi học chính trị, nơi diễn ra nhiều sự kiện với những đêm nhạc hội mà còn là nơi chứa đầy ắp các kỉ niệm. Là nơi đầu tiên khi bước vào Học viện được học chính trị đầu khóa, được thưởng thức đêm nhạc chào K, và sau 4 năm cũng là nơi chia tay với đêm nhạc Phút Cuối.

Hình ảnh ngoài Hội trường lớn

 

Hình ảnh trong hội trường với những lần diễn tập văn nghệ

Theo trào lưu ảnh "Nắm tay em đi khắp thế gian" cách đây không lâu, ban tổ chức Phút Cuối cũng theo ý tưởng đó thực hiện hình ảnh nắm tay đi vào Học viện cũng vô cùng thú vị và ấn tượng. Qua đó thể hiện vẻ đẹp trong khuôn viên trường một cách rất mới lạ.

“Nắm tay em đi khắp Học viện“ được thực hiện bởi ban tổ chức Phút Cuối.

Không những khung cảnh bên ngoài đem lại những kỉ niệm khó quên, mà mỗi lớp học, tầng học tại Học viện cũng là nơi gắn bó suốt thời gian học tập của những sinh viên sắp ra trường.

Khu học tập B1 đẹp mơ mộng qua bộ ảnh “Here, Now and Then“

 

Phòng học đầy ắp tiếng cười và kỉ niệm khó quên

Tòa nhà A1 – tòa nhà hành chính cũng được chụp lại một cách sinh động và lồng ghép với những bức ảnh kỉ yếu thời sinh viên.

Hình ảnh phía trước toàn nhà hành chính với ảnh kỉ yếu vui nhộn

 

Phút Cuối mong rằng khi ra trường, các sinh viên năm cuối sẽ luôn tung bay những ước mơ khát vọng, thỏa sức thực hiện những điều mình mong muốn và sẽ thành công!

Lê Vy 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news