Tin mới

Bố mẹ thuyền phó tàu Cảnh sát biển 4033 được chữa bệnh miễn phí

Thứ tư, 21/05/2014, 10:16 (GMT+7)

Bày tỏ tình cảm trân trọng đối với những người lính đang hết lòng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, sáng 17/5 Bộ trưởng Bộ Y tế đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân đồng chí Lê Trung Thành, thuyền trưởng tàu 4033, hiện đang làm nhiệm vụ tại khu vực Trung Quốc hạ giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam.
Bày tỏ tình cảm trân trọng đối với những người lính đang hết lòng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, sáng 17/5 Bộ trưởng Bộ Y tế đã đến thăm hỏi, động viên bà Huỳnh Thị Như Đóa, mẹ đồng chí Lê Trung Thành, thuyền trưởng tàu 4033, hiện đang làm nhiệm vụ tại khu vực Trung Quốc hạ giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam.
Bà Huỳnh Thị Như Đóa mắc bệnh ung thư hòm vọng và đang được điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng ủy nhiệm cho lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh tới thăm và trao tận tay gia đình Trung úy Cảnh sát biển Phạm Khả Đăng, Thuyền phó tàu CSB 4033, số tiền 10 triệu đồng (xóm Bắc Dinh, xã Thạch Trị, Thạch Hà, Hà Tĩnh).
Qua Sở Y tế Hà Tĩnh, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chuyển lời thăm hỏi, động viên gia đình đồng chí Phạm Khả Đăng.
Được biết, bố đồng chí Đăng bị tai biến mạch máu não nằm liệt giường, mẹ bị ung thư giai đoạn cuối. Trung úy Phạm Khả Đăng được cấp trên cho nghỉ phép để về chăm sóc cha mẹ. Thế nhưng, nén lại tình cảm riêng, Trung úy Đăng đã xin rút ngắn kỳ nghỉ để sớm trở lại đơn vị thực thi nhiệm vụ chấp pháp trên Biển Đông. Mọi việc chăm sóc bố mẹ anh trông cậy ở người vợ trẻ là giáo viên mầm non ở Đà Nẵng hiện đang xin nghỉ để về chăm sóc bố mẹ chồng.
Động viên bố mẹ Trung úy Đăng yên tâm chữa bệnh, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định với gia đình, từ nay ngành Y tế sẽ có trách nhiệm chăm sóc, điều trị miễn phí cho bố mẹ Trung úy Đăng.

 

Bộ trưởng Y tế chỉ đạo bệnh viện chăm sóc tận tình, chữa trị miễn phí cho cha mẹ đang bị bệnh hiểm nghèo của thuyền phó cảnh sát biển Phạm Hải Đăng.
Chiều 20/5, ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở y tế Hà Tĩnh cho biết đại diện Sở đã tới thăm, trao phần quà của Bộ trưởng Y tế tới gia đình thuyền phó tàu cảnh sát biển Phạm Khả Đăng ở huyện Thạch Hà. Sở nhận được chỉ đạo của Bộ Y tế về việc chăm sóc chữa trị miễn phí cho bố mẹ của trung úy Đăng.
Hoàn cảnh gia đình trung úy Đăng hiện rất khó khăn. Hơn một tháng trước, mẹ anh bị ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện tại Hà Nội trả về gia đình. Bố anh bị xuất huyết não, bại liệt nằm tại chỗ hơn một năm nay, sức khỏe yếu dần.
Trung úy Đăng là anh cả trong gia đình, cả 3 người em đang đi học. Hiện, vợ mới cưới được 4 tháng của anh phải bỏ việc dạy thêm ở Đà Nẵng để về chăm sóc bố mẹ chồng. Dù đang trong thời gian được tạo điều kiện nghỉ phép chăm sóc cha mẹ, song biết tin tình hình ở biển Đông diễn biến phức tạp, Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, anh Đăng đã viết xin quay lại đơn vị sớm để cùng đồng đội ra khơi làm nhiệm vụ.
"Tàu 4033 của tôi có 1 thuyền trưởng, 3 thuyền phó và 22 thủy thủ. Hôm trước thuyền phó Thắng gọi điện nói cứ ở nhà chăm bố mẹ, nhưng tôi biết thiếu mình thì anh em sẽ vất vả thêm, tôi có ở nhà cũng ăn không ngon ngủ không yên...", trung úy Đăng tâm sự và cho biết rất nóng lòng được trở lại tàu để làm nhiệm vụ.
Gần một tuần trước, thuyền phó Đăng chuẩn bị hành lý bắt xe vào đơn vị. Tuy nhiên tàu 4033 vẫn đang làm nhiệm vụ chưa trở về đất liền nên anh ở nhà thêm mấy ngày. Bố của thuyền phó Đăng từng tham gia chiến trường, đã động viên con: "Hãy hoàn thành nhiệm vụ khi Tổ quốc cần. Bố mẹ và mọi người luôn hướng về biển Đông".
Chiều 20/5, trung úy Đăng cảm ơn tình cảm của các tổ chức, cá nhân trong mấy ngày qua đã tới thăm động viên tinh thần bố mẹ và gia đình. Anh đang thu xếp để đưa bố lên Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh điều trị.
"Mẹ đã mắc bệnh hiểm nghèo rồi. Giờ chỉ mong bố tai qua nạn khỏi để trông nom gia đình", thuyền phó Cảnh sát biển cho biết và thông tin thêm mấy hôm nay anh liên tục liên lạc với đơn vị để đợi tàu 4033 về đất liền. Lần này, anh hy vọng kịp chuyến ra khơi cùng đồng đội để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

 

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo ngành y tế Hà Tĩnh chăm sóc và điều trị miễn phí cho cha mẹ của Trung úy cảnh sát biển Phạm Khả Đăng – Thuyền phó tàu CSB 4033. Hai ông bà đang mắc những căn bệnh hiểm nghèo.Hoàn cảnh gia đình Trung úy cảnh sát biển Phạm Khả Đăng rất gieo neo. Bố đẻ của anh là ông Phạm Khả Thảo (56 tuổi) bị tai biến mạch máu não từ năm 2013, hiện nằm liệt giường phải có người phục vụ. Bà Nguyễn Thị Tịnh (52 tuổi, mẹ đẻ) bị ung thư giai đoạn cuối vừa điều trị từ BV Hà Nội trở về.


Được biết, trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ tàu của Việt Nam đang thăm dò dầu khí trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, đầu tháng 4 vừa rồi, tàu CSB 4033 (do anh Đăng làm thuyền phó) bị tàu Trung Quốc đến quấy phá. Tàu Trung Quốc đã ngang ngược đâm vào mạn trái tàu CSB 4033, khiến tàu CSB 4033 bị hư hỏng.
Tàu CSB 4033 đã về đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), khắc phục tạm hư hỏng và quay trở lại bảo vệ vùng biển đang bị tàu Trung Quốc ngang nhiên quấy rối. Chín ngày sau, tàu CSB 4033 rút về cảng để tiếp nhiên liệu thì anh Đăng nhận tin mẹ phải đi Hà Nội chữa trị vì bị ung thư di căn. Đơn vị cho anh nghỉ phép để về thăm mẹ. Tuy nhiên, chưa hết kỳ phép nhưng vì nhiệm vụ bảo vệ biển đảo Tổ quốc, anh xin bố mẹ rút ngắn kỳ nghỉ để trở lại đơn vị thực thi nhiệm vụ chấp pháp trên biển Đông.
Anh Đăng là con trai cả. Vợ là giáo viên mầm non ở Đà Nẵng, ba em  đều đi học xa. Mặc dù đang mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng bố mẹ anh đều vui vẻ khuyên con trai: “Ở nhà còn có con dâu, con gái út học ở Hà Tĩnh thỉnh thoảng về, còn có bà con láng giềng qua lại giúp đỡ, nên con yên tâm đi bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, vì nước mất thì nhà tan mà con”.
Trước khi trở lại đơn vị, vợ anh Đăng đã từ Đà Nẵng xin phép về chăm sóc cha mẹ để anh Đăng yên tâm đi làm nhiệm vụ.
Cảm động về hoàn cảnh gia đình thuyền phó Phạm Khả Đăng, Bộ trưởng Y tế đã  giao trách nhiệm cho ngành y tế Hà Tĩnh có trách nhiệm chăm sóc, điều trị miễn phí cho bố, mẹ anh. Sáng 17/5, thừa ủy nhiệm của Bộ trưởng, lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh đã đến thăm và trao tận tay gia đình Trung úy cảnh sát biển Phạm Khả Đăng – Thuyền phó tàu CSB 4033 tại xóm Bắc Dinh, xã Thạch Trị (Thạch Hà – Hà Tĩnh) quà và số tiền 10 triệu đồng.
Thay mặt gia đình và chính quyền địa phương, ông Hồ Trọng Thiện – Phó bí thư Đảng ủy xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh cảm ơn Bộ trưởng Bộ Y tế và lãnh đạo ngành y tế Hà Tĩnh đã quan tâm, chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh giúp bố mẹ đồng chí Đăng chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news