Tin mới

Bỏ trăm tỷ, đại tỷ phú mua danh...hụt

Thứ tư, 09/07/2014, 18:09 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tỷ phú hám danh người Trung Quốc Chen Guangbiao méo mặt thừa nhận bị lừa chi 30.000 USD để mua danh làm từ thiện

 

 

(Tinmoi.vn) Tỷ phú hám danh người Trung Quốc Chen Guangbiao méo mặt thừa nhận bị lừa chi 30.000 USD để mua danh làm từ thiện


Cuối tháng 6 vừa qua, triệu phú lắm chiêu Trung Quốc Cheng Guangbiao đã gây sốc khi bao trọn một nhà hàng tại New York, Mỹ để mời người vô gia cư đến ăn và nhận tiền Từ thiện.

Gần đây, ông Cheng Guangbiao gây xôn xao dư luận khi bao trọn một nhà hàng ở Mỹ cho người vô gia cư đến ăn và nhận tiền trợ cấp. Thế nhưng, mới đây vị tỷ phú bị truyền thông vạch mặt khi liên tiếp có người tố ông làm từ thiện "ảo". Cụ thể, không người vô gia cư nào nhận được số tiền 300 USD như lời hứa. Chưa dừng lại ở đó, ông Cheng Guangbiao thừa nhận mình đã bị lừa chi một một khoản khổng lồ để nhận giấy chứng nhận từ thiện từ Liên Hợp Quốc, thực chất chỉ là một tờ giấy lộn không hơn không kém.

Tỷ phú  Chen chia sẻ mình được một tình nguyện viên trường Đại học Columbia giới thiệu tới ông Donohue là chủ tịch Hội cơ sở của Liên Hợp Quốc: "Người tình nguyện viên này nói với tôi rằng tôi có thể được trao nhiều chức danh vì những đóng góp của mình. Cô yêu cầu tôi tặng từ 50-60 nghìn USD cho quỹ để chính thức trở thành nhà từ thiện số một của Trung Quốc sau khi ông Donohue rời đi. Tôi chưa bao giờ muốn mua danh hiệu nhưng sau khi nghe yêu cầu ủng hộ, đóng góp vì người nghèo, tôi không ngần ngại đưa cho họ 30 nghìn USD".

Chấp nhận thỏa thuận, ông Chen bỏ tiền túi ra với hi vọng mua tiếng thơm. Ngày 25/6, trong bữa ăn trưa từ thiện của ông Chen, một người đàn ông tự xưng là Patrick Donohue thay mặt quỹ từ thiện của Liên Hiệp Quốc đã trao cho ông Chen giấy chứng nhận "đã hỗ trợ từ thiện", "kiểu mẫu đạo đức" và "nhà từ thiện số một Trung Quốc", "nhà từ thiện bậc nhất thế giới"...

Nực cười thay tờ chứng nhận giả bị Liên Hiệp Quốc phát hiện khi...viết sai chính tả. . Cụ thể Liên Hiệp Quốc trong tiếng Anh viết "United Nations" trong khi trong giấy ghi nhận từ thiện của ông Chen viết "United Nation", thiếu mất chữ "s" ở từ cuối cùng. Ông Chen hi vọng mình có thể lấy lại tiền song cô gái tình nguyện đã cao chạy xa bay cùng số tiền từ bao giờ. 

Quỳnh Hoa

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news