Tin mới

Thí sinh 25,6 điểm trượt ĐH được Bộ trưởng "cứu"

Thứ ba, 01/09/2015, 09:18 (GMT+7)

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã trực tiếp gọi điện cho lãnh đạo Trường ĐH Y dược Cần Thơ yêu cầu xem xét vụ việc và nhận thí sinh đeo bảng cầu cứu khi đạt 26,5 điểm bị trượt đại học vào học nếu thông tin đúng như báo chí đã đưa.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã trực tiếp gọi điện cho lãnh đạo Trường ĐH Y dược Cần Thơ yêu cầu xem xét vụ việc và nhận thí sinh đeo bảng cầu cứu khi đạt 26,5 điểm bị trượt đại học vào học nếu thông tin đúng như báo chí đã đưa.

Nam sinh mang biển "cầu cứu" khi đạt 26,5 điểm nhưng bị trượt đại học. Ảnh: Pháp luật TPHCM

Theo Pháp luật TP.HCM đưa tin, khoảng 9h sáng ngày 31/8, tại khu vực cạnh chợ Mũi Né, TP Phan Thiết (Bình Thuận) có một thanh niên ôm trước ngực tấm bảng với nội dung “Thi 26,5 điểm nhưng vẫn không được đến trường. Xin hãy giúp em”!

Việc làm trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Sau khi biết được thông tin trên, chiều ngày 31/8, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã trực tiếp gọi điện cho lãnh đạo Trường ĐH Y dược Cần Thơ yêu cầu xem xét vụ việc và nhận thí sinh này vào học nếu thông tin đúng như báo chí đã thông tin trước đó.

Theo Bộ trưởng Luận, các trường cần tạo điều kiện tối đa cho các sinh viên có điều kiện để theo học.

Được biết, nam sinh cầm tấm biển xin cầu cứu là Trần Văn Sâm, sinh năm 1991, ở khu phố 1, phường Mũi Né (Phan Thiết).

Sâm là thí sinh được Sở Y tế Bình Thuận cử đi thi liên thông ngành Y đa khoa (khóa 2015-2019) tại Đại học Y dược Cần Thơ ngày 15/7. Trong kỳ thi, em đạt 26,5 điểm, cao nhất trong số 91 thí sinh được Sở Y tế Bình Thuận cử đi thi. Tuy nhiên khi đến Đại học Y dược Cần Thơ làm thủ tục nhập học, Sâm không thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển.

Khi Sâm phản ánh lên Sở Y tế Thái Bình thì nhận được thông tin do em không phải là viên chức nhà nước. Tuy nhiên khi mang văn bản này và đơn xin chuyển sang diện thí sinh tự do, nhà trường vẫn không nhận hồ sơ.

Lê Vy (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news