Tin mới

Buồn chuyện gia đình, nữ sinh lớp 8 nhảy sông tự tử

Thứ ba, 18/02/2014, 16:35 (GMT+7)

Suy nghĩ chưa chín chắn do buồn chuyện gia đình, T. ra sông kết liễu đời mình nhưng may mắn được cứu sống.

Suy nghĩ chưa chín chắn do buồn chuyện gia đình, T. ra sông kết liễu đời mình nhưng may mắn được cứu sống.

 

 Vào khoảng 16h15 ngày 16/2, anh Lê Trung Nguyên (SN 1994, ngụ tổ 14, ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, Châu Thành, Tây Ninh) đang ngồi chơi với một số bạn bè tại bến sông, cách cầu Bến Sỏi khoảng 150m thì nhìn thấy một cô gái nhảy từ trên cầu xuống sông mà không thấy bơi.
Bản thân làm nghề chài lưới trên sông, thấy có chuyện không lành nên anh Nguyên lập tức mở máy chiếc ghe, lao tới chỗ cô gái. Anh Nguyên túm được tóc cô, kéo lên ghe và đưa vào bờ, tiến hành sơ cứu, được một lúc thì cô gái tỉnh lại.

Buồn chuyện gia đình, nữ sinh lớp 8 nhảy sông tự tử

Cầu Bến Sỏi, nơi cô bé tự tử.

Ngay sau khi biết tin, công an xã Thành Long đã có mặt kịp thời tại hiện trường. Được biết, cô gái tên H.T.T, 15 tuổi, trú ở ấp Hiệp Phước xã Hòa Thạnh. T. cho biết em đang học lớp 8, trường THCS Hòa Thạnh, do gia đình có chuyện buồn, suy nghĩ chưa chín chắn nên quyết định chấm dứt cuộc sống nơi cầu Bến Sỏi.

Theo Quang Hà (Tây Ninh Online)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news