Tin mới

Buồn vì không cứu được con, bác sĩ treo cổ tự tử

Thứ sáu, 15/08/2014, 09:01 (GMT+7)

Sau khi con trai út bị bệnh chết, một bác sĩ đã nghỉ hưu buồn phiền do mình không cứu được con đã tỏ ra chán nản, trầm cảm và tìm đến cái chết.

Sau khi con trai út bị bệnh chết, một bác sĩ đã nghỉ hưu buồn phiền do mình không cứu được con đã tỏ ra chán nản, trầm cảm và tìm đến cái chết.

 

Tin từ công an Thành phố Cà Mau chiều 14.8, ông Trần Thanh Tòng - 67 tuổi, ngụ khóm 8, phường 8, thành phố Cà Mau chết trong tư thế treo cổ là do tự tử. Do gia đình yêu cầu không mổ tử thi nên Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cà Mau và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp lập biên bản hiện trường vụ việc.

Trước đó, ngày 13.8, con dâu út của ông Tòng phát hiện ông chết trong tư thế treo cổ trên cây xoài phía sau nhà nên đã báo cơ quan chức năng.

Ông Trần Thanh Tòng là bác sĩ đã nghỉ hưu, đang sống chung với gia đình người con trai út. Thời gian gần đây ông mắc bệnh trầm cảm sau khi con trai út bị bệnh chết. Buồn phiền do mình là bác sĩ nhưng không cứu được con nên ông tỏ ra chán nản. 

Bạn bè, người thân thường xuyên khuyên ngăn, nhưng gần như càng ngày ông càng ít nói, hay ngồi một mình. Trước khi chết, ông uống cà phê một mình, rồi lẳng lặng về nhà ra phía sau treo cổ tự tử.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news