Tin mới

Cận cảnh bộ tộc “ăn thịt” người chết, uống rượu bằng đầu lâu

Thứ bảy, 14/06/2014, 09:50 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Những bức ảnh về bộ tộc sống trên sông Hằng ở miền Bắc Ấn Độ của nhiếp ảnh gia Darragh Mason 37 tuổi đến từ Ireland đã khiến nhiều người khiếp sợ.

(Tinmoi.vn) Những bức ảnh về bộ tộc sống trên sông Hằng ở miền Bắc Ấn Độ của nhiếp ảnh gia Darragh Mason 37 tuổi đến từ Ireland đã khiến nhiều người khiếp sợ.

Cận cảnh giáo phái khổ hạnh ăn thịt người chết, uống rượu bằng đầu lâu

Bộ tộc này thuộc một giáo phái Hindu có tên Aghori

Cận cảnh giáo phái khổ hạnh ăn thịt người chết, uống rượu bằng đầu lâu

Bộ tộc này nổi tiếng bởi các nghi lễ liên quan tới người chết 

Cận cảnh giáo phái khổ hạnh ăn thịt người chết, uống rượu bằng đầu lâu

Cận cảnh giáo phái khổ hạnh ăn thịt người chết, uống rượu bằng đầu lâu

Nhiều người cho rằng, những người của bộ tộc này ăn thịt người chết và uống rượu đựng trong đầu lâu

Cận cảnh giáo phái khổ hạnh ăn thịt người chết, uống rượu bằng đầu lâu

Cận cảnh giáo phái khổ hạnh ăn thịt người chết, uống rượu bằng đầu lâu

Một điều kỳ lạ của bộ tộc này, những thành viên đều là đàn ông độc thân

Cận cảnh giáo phái khổ hạnh ăn thịt người chết, uống rượu bằng đầu lâu

Cận cảnh giáo phái khổ hạnh ăn thịt người chết, uống rượu bằng đầu lâu

Họ ăn mặc rách rưới

Cận cảnh giáo phái khổ hạnh ăn thịt người chết, uống rượu bằng đầu lâu

H.Nguyên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news