Cận cảnh đám tang lặng lẽ của cháu bé 8 tuổi bị bố đánh đến chết
Thứ tư, 19/03/2014, 21:06 (GMT+7)
Theo dõi Tinmoi.vn trên
(Tinmoi.vn) Chiều ngày 19/3 đoàn người đưa tang lặng lẽ đưa thi thể cháu
Đỗ Doãn Lộc- cháu bé bất hạnh bị chính cha đẻ đánh đến chết về nơi an
nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân thành phố Bắc Ninh. Đoàn đưa
tang vắng mặt cả bố và mẹ, bởi bố Lộc hiện đang bị tạm giam vì gây ra
cái chết của em, còn mẹ thì đang thụ án trong tù, tuy nhiên đoàn thể
chính quyền địa phương, hàng xóm làng giếng và những người thương tiếc
cháu Lộc đều đến rất đông đội mưa thắp nhanh cho vong linh nhỏ bé.
(Tinmoi.vn) Chiều ngày 19/3 đoàn người đưa tang lặng lẽ đưa thi thể cháu Đỗ Doãn Lộc- cháu bé bất hạnh bị chính cha đẻ đánh đến chết về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân thành phố Bắc Ninh.
Cận cảnh đám táng cháu Lộc:

Di ảnh cháu Lộc



Rất nhiều người thương cảm cho số phận của cháu bé bị bố hành hạ



Dòng người tiễn đưa cháu Lộc trong buổi chiều mưa




Đoàn đưa tang vắng mặt cả bố và mẹ cháu Lộc


Những giọt nước mắt khóc thương cháu Lộc



Bức di ảnh được lập vội khiến không ít người rơi lệ khóc thương cho số phận em

Cháu Lộc được an táng tại nghĩa trang nhân dân TP.Bắc Ninh
P.V (Tổng hợp)