Tin mới

Cận cảnh ngôi nhà số 300 Kim Mã bị bỏ hoang suốt 27 năm qua

Thứ sáu, 11/05/2018, 09:46 (GMT+7)

Ngôi nhà sau khi được tiếp nhận luôn có lực lượng bảo vệ túc trực 24/24, quang cảnh không còn "ma mị" như trước.

Ngôi nhà sau khi được tiếp nhận luôn có lực lượng bảo vệ túc trực 24/24, quang cảnh không còn "ma mị" như trước.

VOV Lao Động cho hay, mới đây, ngôi nhà số 300 Kim Mã (Hà Nội) đã được Đại sứ quán Bulgaria bàn giao lại cho Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Trước đó, thực hiện Hiệp định ký ngày 14/12/1982 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Bulgaria về việc trao đổi đất, mua và xây dựng các ngôi nhà để sử dụng cho các cơ quan đại diện ngoại giao của hai nước, phía Việt Nam đã cấp khu đất tại số 300 phố Kim Mã để Đại sứ quán Bulgaria xây dựng trụ sở và nhà riêng Đại sứ.

Sau đó, phía Bulgaria đã tiến hành xây dựng ngôi nhà có diện tích 1.307m2 trên khu đất có diện tích 3.243m2 và công việc xây dựng được hoàn thành vào năm 1991.

Căn nhà này được xây dựng trên nền tảng ngôi nhà thời Pháp để lại với mục đích làm Đại sứ quán Bulgaria. Tuy nhiên, 27 năm sau đó, căn nhà 300 Kim Mã này gần như không được sử dụng. 

Trong khoảng thời gian dài ngôi nhà không được sử dụng khiến cho nhiều người đồn đoán về căn nhà này có ma nên gọi là "nhà ma".

Ngay sau khi Bộ Ngoại giao tiếp nhận từ Đại sứ quán Bulgaria, ngôi nhà 300 Kim Mã hiện đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Có 3 bảo vệ làm công tác dọn dẹp tạm thời và có mặt thường xuyên để bảo vệ ngôi nhà.

Ngôi nhà nằm trên đường Kim Mã. Ảnh: Lao Động

 

Ngôi nhà từng bị đồn đoán là ngôi nhà "ma". Ảnh: Lao Động

 

Ngôi nhà đã bị bỏ hoang cách đây 27 năm. Ảnh: Lao Động

 

Khóa cửa sau nhiều năm đã bị hoen rỉ. Ảnh: Lao Động

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news