Tin mới

Cận kề cái chết vẫn gọi điện dặn mẹ đừng chờ cơm

Thứ ba, 22/07/2014, 10:42 (GMT+7)

Trong những phút giây bị treo lơ lửng bên lề vực thẳm, cận kề cái chết, một người lái xe ở tỉnh Tứ Xuyên gọi điện dặn mẹ đừng chờ cơm tối.

Trong những phút giây bị treo lơ lửng bên lề vực thẳm, cận kề cái chết, một người lái xe ở tỉnh Tứ Xuyên gọi điện dặn mẹ đừng chờ cơm tối.

Vụ việc xảy ra hôm 14/7 trên con đường cao tốc ở Jiachuanzhen, khi tài xế họ Yang đang điều khiển chiếc xe tải màu đỏ của mình. Bất ngờ một chiếc xe khác đâm từ phía sau khiến xe của anh lao ra khỏi lề đường. Một nửa chiếc xe lơ lửng bên ngoài vách đá cao mà nếu chẳng may rơi xuống, Yang có thể sẽ không giữ được mạng sống của mình.

Yang bị mắc kẹt trong xe, anh cố gắng điều khiển xe lùi lại nhưng bất lực.

Chắc chắn rằng mình sẽ chết, Yang lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, nói với bà “đừng đợi con ăn cơm tối nay”.

Người mẹ cảm thấy có chuyện chẳng lành, liên tục hỏi điều gì đang xảy ra, nhưng Yang không muốn khiến mẹ sợ hãi nên đã không trả lời. Sau khi nói những điều mà anh tin là lời cuối cùng, Yang gác máy.

Rất may, không lâu sau đó một đội cứu hộ đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc và cứu thoát Yang. Không rõ là anh ta có kịp về ăn tối với mẹ hay không.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news