Tin mới

Chân dung cụ ông 86 tuổi, đi thi đại học lần thứ 15

Thứ năm, 11/06/2015, 17:07 (GMT+7)

Một người đàn ông 86 tuổi ở Nam kinh vẫn đi thi đại học vào ngày thứ hai vừa qua. Đây là lần thứ 15 ông cụ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học.

Một cụ ông 86 tuổi ở Nam kinh vẫn đi thi đại học vào ngày thứ hai vừa qua. Đây là lần thứ 15 ông cụ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học.

Wang Xia tốt nghiệp trung học vào năm 1949. Ông đã nỗ lực trong kỳ thi đại học lần đầu tiên vào năm 1954 nhưng không đỗ. Mặc dù không vượt qua được kỳ thi nhưng ông không bỏ cuộc và đã đi thi thêm 3 lần nữa vào các năm 1955, 1956 và 1960.

 Cụ ông 86 tuổi, đi thi đại học lần thứ 15

Sau bốn lần nỗ lực tại các kỳ thi, Wang dường như đã quyết định từ bỏ để tiếp tục sự nghiệp dược sĩ của mình. Trong khi đó, cuộc Cách mạng Văn hóa đã được đưa ra, và các trường đại học đã ngừng tuyển sinh bằng kỳ thi từ năm 1966 đến năm 1976. Sau đó thì nó đã được phục hồi lại với yêu cầu các thí sinh chưa được lập gia đình và dưới độ tuổi 25.

 

Năm 2001, sau khi Trung Quốc bãi bỏ giới hạn độ tuổi thi đại học, ông Wang khi đó đã 72 tuổi vẫn quyết định một lần nữa thử vận ​​may của mình trong kỳ thi khó khăn.

 

Sau khi thất bại trong kỳ thi năm 2002, tinh thần và sự kiên trì chinh phục tấm bằng đại học của ông đã  thu hút sự chú ý của giới truyền thông Trung Quốc. Năm đó, Đại học Y Nam Kinh tạo cho ông một cơ hội để dành năm năm học tại  trường đại học, nhưng ông đã không được ghi danh trong trường và không thể có được một tấm bằng tốt nghiệp.

 

Ông nói với các phóng viên rằng ông đã làm việc như một dược sĩ trong gần 40 năm, nhưng rất mong muốn có một tấm bằng tốt nghiệp thực sự để chứng minh kỹ năng y khoa của mình.

 

"Tôi đã chuẩn bị rất tốt cho kỳ thi đại học năm 2015", ông Wang nói với sự tự tin về kỳ thi lần thứ 15 của mình.

 
 
 

Lê Vy (Nguồn: shanghaiist)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news