Tin mới

Chàng trai hôn lần cuối cô gái trong nhà xác rồi "biến mất"

Thứ tư, 29/10/2014, 19:51 (GMT+7)

Biết cô gái đã tử vong do uống thuốc diệt cỏ, nam thanh niên đưa cô gái đến nhà xác, gục đầu hôn môi vĩnh biệt rồi lặng lẽ bước nhanh ra ngoài, biệt tăm.

Biết cô gái đã tử vong do uống thuốc diệt cỏ, nam thanh niên đưa cô gái đến nhà xác, gục đầu hôn môi vĩnh biệt rồi lặng lẽ bước nhanh ra ngoài, biệt tăm.

Theo tin tức từ báo Đại Lộ, khoảng 16h ngày 26/10/2014, nhiều người nuôi bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Thành (Tây Ninh) đã chứng kiến một thanh niên lái xe tay ga chở một bạn gái ngồi giữa và một phụ nữ ngồi sau hối hả chạy vào khoa Cấp cứu của bệnh viện.

Người thân nạn nhân đang chờ nhận xác sau khi giải phẫu tử thi. Ảnh: Đại lộ

Khi được bác sĩ thông báo cô gái đã tử vong do uống thuốc diệt cỏ, nam thanh niên đã cùng bạn đưa cô gái đến nhà xác, để lại một nụ hôn vĩnh biệt rồi lặng lẽ bước ra ngoài, để lại chiếc xe của nạn nhân trước cổng nhà xác. Khi đó, nhiều người tưởng rằng chàng trai ra ngoài mua gì rồi quay lại nhưng bặt tăm.

Qua xác minh, cô gái đã tử vong là N. T. C. T. (20 tuổi, trú tại ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu), hiện đang làm công nhân tại Khu công nghiệp xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.

Vụ việc đang được Công an huyện Dương Minh Châu điều tra làm rõ.

Theo Minh Sang/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news