Tin mới

Chìm sà lan chở cát, nghi vấn 2 vợ chồng mất tích

Thứ hai, 27/11/2017, 14:24 (GMT+7)

Khi đang lưu thông trên sông, chiếc sà lan có trọng tải 300 tấn đã bất ngờ bị phá nước sau đó chìm dần. Đôi vợ chồng trên sà lan đã mất tích ngay sau đó.

Khi đang lưu thông trên sông, chiếc sà lan có trọng tải 300 tấn đã bất ngờ bị phá nước sau đó chìm dần. Đôi vợ chồng trên sà lan đã mất tích ngay sau đó. 

Người lao độngTiền Phong cho hay khoảng 8h ngày 27/11, sà lan có trọng tải 300 tấn mang BKS LA - 06885 do tài công Nguyễn Văn Minh (32 tuổi, ngụ xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) điều khiển, chở khoảng 200 tấn cát lưu thông trên Kinh Xáng, hướng đi từ sông Tiền về xã Long Định (Châu Thành, Tiền Giang).

Hiện trường vụ  tai nạn khiến 2 người mất tích. Ảnh: Tiền Phong

Khi chạy đến gần cầu Kinh Xáng, xã Bình Đức (Châu Thành, Tiền Giang), chiếc sà lan bất ngờ bị phá nước, mất kiểm soát rồi chìm dần.

Lúc này, vợ anh Minh là chị Bùi Thị Hà Ni chạy từ mũi sà lan vào buồng máy. Thấy vậy, anh Minh chạy theo gọi vợ.

Chiếc sà lan nhanh chóng bị nước nhấn chìm trong khi cả hai vợ chồng anh Minh và chị Ni vẫn còn mắc kẹt bên trong.

Khi chiếc sa lan chìm sâu dưới nước, thì hai vợ chồng anh Minh cũng mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích và điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news