Tin mới

Chồng đục mái tôn giải cứu vợ và 2 con ra khỏi ngôi nhà sập trong lũ

Thứ ba, 02/06/2015, 07:20 (GMT+7)

"Đang làm nghe vợ gọi nói mưa lớn, tôi tức tốc chạy về chèn lại cửa thì nước tràn vào cuồn cuộn. Một lúc thì sập tường, ba mẹ con kẹt bên trong. Cũng may anh em hàng xóm giúp đục mái đưa mẹ con ra ngoài", anh Nghĩa kể.

"Đang làm nghe vợ gọi nói mưa lớn, tôi tức tốc chạy về chèn lại cửa thì nước tràn vào cuồn cuộn. Một lúc thì sập tường, ba mẹ con kẹt bên trong. Cũng may anh em hàng xóm giúp đục mái đưa mẹ con ra ngoài", anh Nghĩa kể.

Theo tin tức trên báo Vnexpress chiều 1/6, sau trận mưa kéo dài hơn một tiếng, nhiều tuyến đường nội đô thành phố Đà Lạt chìm trong biển nước. Gần trăm nhà dân dọc suối Cam Ly ngập sâu.

"Nước chảy về cuồn cuộn, mưa xối xả, nhiều cây cối ngã rạp. Thoáng cái nước ngập tràn nhà, chưa bao giờ thấy như thế", chị Hạnh ở gần con suối, kể.

Nước lũ chảy mạnh cùng gió giật liên hồi làm căn nhà anh Nguyễn Văn Nghĩa nằm trên đường Hoàng Văn Thụ bị sập. Vợ anh và hai con Nguyễn Quốc An (4 tháng tuổi), Nguyễn Quốc Khánh (4 tuổi) bị mắc kẹt. Sau nhiều nỗ lực, ba mẹ con được anh Nghĩa cùng hàng xóm trổ mái tôn đưa ra ngoài. 

Chồng đục mái tôn đưa vợ và 2 con ra khỏi ngôi nhà sập trong lũ

Chồng cùng người dân đục mái tôn đưa vợ và 2 con ra khỏi ngôi nhà sập trong lũ. Ảnh: Thanh niên

"Đang làm nghe vợ gọi nói mưa lớn, tôi tức tốc chạy về chèn lại cửa thì nước tràn vào cuồn cuộn. Một lúc thì sập tường, ba mẹ con kẹt bên trong. Cũng may anh em hàng xóm giúp đục mái đưa mẹ con nó ra ngoài", anh Nghĩa kể.

Báo Thanh niên cũng đưa tin về vụ việc này với một số hình ảnh người dân leo lên mái nhà tháo tôn để giải cứu 3 mẹ con chi Hằng ra khỏi nhà trong cơn lũ dữ trước khi lực lượng cứu nạn cứu hộ đến hiện trường.

Trước đó, chiều 31/5, nhiều nhà dân ở  đường Ngô Văn Sở, Hồ Xuân Hương, Vòng Lâm Viên (phường 9, TP. Đà Lạt) cũng đã bị ngập sâu trong nước sau một trận mưa lớn kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. 

Sau khi trận mưa vừa dứt, Linh mục Trần Văn Định (68 tuổi, quản xứ Chi Lăng), cùng một số giáo dân ra cầu Ngô Văn Sở dọn dẹp rác để khơi thông nguồn chảy. Khi đang khơi rác, chẳng may Linh mục Định trượt chân và bị lũ cuốn trôi xuống hồ Mê Linh cách xa hơn 100m. Mặc dù được người dân kịp cứu vào bờ và đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng.

H.M (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: nhà sập mắc kẹt