Tin mới

Chủ tịch phường rủa bố cán bộ chết bị kỷ luật khiển trách

Thứ hai, 16/04/2018, 14:25 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND phường Thành Tô (quận Hải An, TP.Hải Phòng) vừa có bản kiểm điểm thừa nhận đã buông lời rủa bố nữ cán bộ phường này chết, do chị không đi lễ đầu năm cùng mọi người và xin nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND phường Thành Tô (quận Hải An, TP.Hải Phòng) vừa có bản kiểm điểm thừa nhận đã buông lời rủa bố nữ cán bộ phường này chết, do chị không đi lễ đầu năm cùng mọi người và xin nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Theo tin tức trên Dân Việt đăng tải, ngày 16/4, liên quan đến sự việc ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND phường Thành Tô buông lời “rủa” bố nữ cán bộ phường này chết do không đi du lịch cùng với cơ quan, ông Nguyễn Công Hân - Phó Chủ tịch UBND quận Hải An cho biết: “Hội đồng kỷ luật  quận đã thống nhất kỷ luật ông Hải với hình thức khiển trách do vi phạm luật công chức”.

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND phường Thành Tô.

Ông Bùi Quang Ngân - Trưởng phòng Nội vụ quận Hải An cho biết: “Ngay sau khi lãnh đạo quận Hải An chỉ đạo làm rõ sự việc, phòng nội vụ đã vào cuộc yêu cầu Chủ tịch UBND phường Thành Tô làm kiểm điểm. Trong bản kiểm điểm và tường trình sự việc, ông Nguyễn Văn Hải thừa nhận có buông lời “rủa” bố chị T.N - cán bộ Tổ Quản lý đô thị của phường chết do chị không đi lễ đầu năm cùng mọi người”.

“Cũng trong bản kiểm điểm gửi quận, ông Hải mặc dù thừa nhận có buông lời “rủa” bố chị T.N chết, nhưng theo ông Hải đây chỉ là câu buột miệng chứ không có ác ý gì khác và tự nhận hình thức kỷ luật là khiển trách”, ông Ngân cho biết thêm.

Trả lời Dân Việt về sự việc trên, ngày (29.3) ông Hải cho biết: "Tôi và chị T.N nói chuyện rất vui vẻ chứ tôi không hề xúc phạm tới gia đình và buông lời “rủa” bố chị này chết”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nữ cán bộ này đã phản ánh lên Đảng ủy phường. Thường trực Đảng ủy đã mở cuộc họp để làm rõ sự việc. Nữ cán bộ này cho biết: “Tại cuộc họp, ông Hải lại nói là không nhớ đã nói những gì với tôi và cần kiểm tra lại. Thế nhưng sau đó, ông Hải lại gọi tôi vào phòng riêng để xin lỗi và cho rằng đó chỉ là câu nói đùa”.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news