Tin mới

Chuyên gia tôn giáo học: "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" có yếu tố tẩy não môn đồ?

Thứ tư, 02/05/2018, 14:11 (GMT+7)

"Trong việc tuyên truyền cho người theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, tôi lo sợ có yếu tố tẩy não và cho rằng nếu đúng thì phải có hình thức xử lý nghiêm khắc", Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về tôn giáo của Ủy ban Trung ương MTTQVN lo lắng.

"Trong việc tuyên truyền cho người theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, tôi lo sợ có yếu tố tẩy não và cho rằng nếu đúng thì phải có hình thức xử lý nghiêm khắc", Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về tôn giáo của Ủy ban Trung ương MTTQVN lo lắng.

Chuyên gia tôn giáo học: Tôi sợ nhất là có yếu tố tẩy não để đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ - Ảnh 1.

PGS.TS Ngô Hữu Thảo, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về tôn giáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (ảnh: dthu.edu.vn)

Liên quan đến việc tổ chức “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" đang hoạt động rầm rộ ở nhiều tỉnh, thành phố, gây hoang mang dư luận trong thời gian gần đây, trả lời PV VTC News, PGS.TS Ngô Hữu Thảo, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về tôn giáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, như báo chí lên tiếng, có thể gọi là giáo phái - tôn giáo cực đoan, khi đã gây ra hậu quả trên nhiều phương diện đời sống. Do đó phải dùng đến pháp luật để xử lý”.

Theo PGS.TS Ngô Hữu Thảo, tổ chức này có nhiều tác động tiêu cực và chủ yếu trên các phương diện xã hội, tư tưởng, tâm lý, văn hóa.

Những tác động này được thể hiện tương đối rõ, như việc kêu gọi bỏ học hành, bỏ gia đình, đập bỏ bát hương một cách thô bạo, bán hàng đa cấp, nộp quỹ cho hội và bị số cầm đầu lợi dụng....

Để ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng tôn giáo cực đoan này, PGS.TS Ngô Hữu Thảo cho rằng: “Đối với những người đi truyền giáo, những người đứng đầu thì phải xử lý bằng pháp luật.

Những người đi các nơi truyền giáo, tổ chức sinh hoạt tôn giáo tập thể mà không đăng ký với chính quyền là vi phạm quản lý hành chính, quản lý xã hội, khi luật pháp đã quy định và hành vi hoạt động tôn giáo được chứng minh là vi phạm thì nhất định phải xử lý bằng pháp luật.

Còn với những tín đồ, những người đi theo thì phải tăng cường, nâng cao nhận thức cho họ, phải tuyên truyền, phân tích cho họ những điểm cực đoan, những tác hại xấu về hội thánh này để họ tỉnh ngộ mà tự rời bỏ”.

PGS Ngô Hữu Thảo đánh giá cao vai trò của các tổ chức, đoàn thể và gia đình trong việc giải quyết đối với tổ chức tôn giáo cực đoạn này.

Phân tích kỹ hơn về những biểu hiện cực đoan của giáo phái này, ông Thảo cho rằng, đối với việc không thờ cúng tổ tiên, trong quan niệm về thần học, các tôn giáo độc thần, như Ki tô giáo đã không thờ cúng tổ tiên, hoặc có nhưng ở mức độ và đó là đặc điểm riêng, bình thường của các tôn giáo này.

Tuy nhiên, nếu ai đó có hành vi vội vàng, đến thô bạo đập phá bàn thờ, hay chôn cất người chết, là không thể chấp nhận, là hành vi không đẹp và thiếu tính nhân văn.

Tương tự, việc thu phí để duy trì sinh hoạt tôn giáo, mang yếu tố tâm linh cũng tồn tại ở một số tôn giáo, tuy nhiên nếu có người lợi dụng việc này cho mục đích riêng, để vơ vét, chiếm dụng thì đó là hành vi vi phạm cả về mặt tôn giáo và pháp luật.

Đặc biệt, PGS Ngô Hữu Thảo rất lưu ý đến việc "hội thánh" này có sử dụng một loại “nước màu đỏ” (phải chăng đó là nước thánh, hay "huyết" của Chúa, tín đồ uống sẽ được Chúa cho sức mạnh), song nếu như báo chí cho hay, nó là một loại nước hướng thần tác hại mạnh đến thần kinh, thì cơ quan chức năng cần phân tích làm rõ trong nước đó có chất gì, có độc tố hay không.

“Trong việc tuyên truyền cho người theo, tôi sợ nhất là có yếu tố tẩy não. Cái đó rất nguy hiểm, nếu đúng thì phải xử lý nghiêm khắc đối với người truyền giáo.

Việc đi theo hay không theo một tôn giáo nào phải tự nguyện, nếu ép buộc người khác đi theo để rồi khống chế, dọa dẫm để họ không thể thoát ra được là không được, là vi phạm pháp luật về tự do tín ngưỡng, tôn giáo", Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về tôn giáo của Ủy ban Trung ương MTTQVN kết luận.

Trước đó, mục sư Nguyễn Đức Đồng, Phó hội trưởng Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc cũng cho biết, hoạt động của các nhóm "Hội thánh Đức Chúa Trời" mà dư luận báo chí phản ánh thời gian gần đây thực chết có tên gọi là "Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ" có nguồn gốc từ Hàn Quốc.

"Họ cũng đưa ra một số giáo lý gần giống như giáo lý Tin Lành, khiến nhiều người bị nhầm lẫn đây là một điểm nhóm Tin Lành chính thống hay một số nhóm "Hội thánh Đức Chúa Trời" của một số giáo phái đã được cấp giấy chứng nhận hoạt động", trên Tiền phong dẫn lời ông Đồng thông tin. 

Phó hội trưởng Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc cũng khẳng định, giáo lý Tin Lành dù kêu gọi hiến dâng 1/10 tiền lương, lợi tức trong công việc cho Chúa nhưng là hình thức tự nguyện chứ không ép buộc. Việc thu chi tài chính trong các Hội thánh Tin Lành đều có thủ quỹ, báo cáo thu chi rõ ràng. Giáo lý Tin Lành cũng không lập bàn thờ tổ tiên, nhưng trong 10 điều răn của Chúa đã dạy là phải “Thảo kính cha mẹ”.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news