Tin mới

Chuyện thật như đùa chỉ vì lỡ tán tỉnh tình địch cho... bõ ghét, mà sau này phải cầu hôn luôn tình địch

Thứ hai, 23/07/2018, 17:00 (GMT+7)

Đằng sau màn cầu hôn lãng mạn này là câu chuyện tình yêu đồng tính trắc trở nhưng khá nhiều chi tiết bất ngờ...

Đằng sau màn cầu hôn lãng mạn này là câu chuyện tình yêu đồng tính trắc trở nhưng khá nhiều chi tiết bất ngờ...

Một đoạn clip giữa hai chàng trai trẻ tuổi đã được lan truyền rộng rãi khắp MXH những ngày qua.

Chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng đoạn clip cũng khiến không ít người ghen tỵ. Được biết, hai chàng trai trong đoạn clip tên Quốc Thịnh và Bảo Duy, hiện đang sinh sống và làm việc tại Tây Ninh.

Chuyện thật như đùa chỉ vì lỡ tán tỉnh tình địch cho... bõ ghét, mà sau này phải cầu hôn luôn tình địch - Ảnh 2.
 
Chuyện thật như đùa chỉ vì lỡ tán tỉnh tình địch cho... bõ ghét, mà sau này phải cầu hôn luôn tình địch - Ảnh 3.
 
Chuyện thật như đùa chỉ vì lỡ tán tỉnh tình địch cho... bõ ghét, mà sau này phải cầu hôn luôn tình địch - Ảnh 4.
 
Chuyện thật như đùa chỉ vì lỡ tán tỉnh tình địch cho... bõ ghét, mà sau này phải cầu hôn luôn tình địch - Ảnh 5.

Hoàn cảnh Quốc Thịnh và Bảo Duy quen nhau có thể nói là cực kỳ đặc biệt. Cả Thịnh và Duy cùng theo đuổi một chàng trai nhưng không thành.

Kết quả, họ trở thành bạn tốt. "Thế rồi mình tính tán tỉnh Thịnh cho... bõ ghét. Nhưng ai ngờ lại phải lòng rồi yêu em ấy lúc nào không hay", Bảo Duy chia sẻ về mối duyên giữa cả hai.

Thực chất, trước đó, trong chuyến du lịch núi Bà chung có đủ mặt cả ba người, Duy đã bắt đầu chú ý nhiều hơn đến Thịnh. Anh thấy Thịnh khá dễ thương và quan trọng nhất đó là "đúng mẫu người mình thích".

Chuyện thật như đùa chỉ vì lỡ tán tỉnh tình địch cho... bõ ghét, mà sau này phải cầu hôn luôn tình địch - Ảnh 6.

Yêu nhau đến nay đã được gần 2 năm, cặp đôi ban đầu vấp phải sự phản đối kịch liệt từ mẹ Bảo Duy.

Giống như nhiều vị phụ huynh chưa thể tiếp nhận việc con mình yêu một người đồng giới, mẹ Duy nổi giận, tạo sức ép, còn dọa "nếu không cưới vợ mẹ chết cho con vừa lòng". Duy ban đầu phản ứng khá cứng.

Đây là khoảng thời gian vô cùng áp lực với cả hai, phải yêu nhau giấu giếm. Sạu cùng, Duy dọn ra riêng, tự làm ăn tự xoay xở cuộc sống khiến mẹ dần dần chấp nhận.

Về phần gia đình Quốc Thịnh, hay tin con trai có bạn trai, mẹ anh chàng lập tức "hạ chỉ thị" dắt về nhà ra mắt. Về nhà Thịnh được vài tuần, mẹ Thịnh hỏi Bảo Duy chuyện... ở rể.

Lý do bởi mẹ Thịnh không nỡ sống xa con trai, lại hiểu tình cảm tuổi trẻ nồng nhiệt. Bà hy vọng Duy có thể chuyển về sống cùng gia đình để được ở gần con. Kết quả, hiện giờ Bảo Duy đang trong tình trạng "ở rể" dù chưa chính thức kết hôn.

Chuyện thật như đùa chỉ vì lỡ tán tỉnh tình địch cho... bõ ghét, mà sau này phải cầu hôn luôn tình địch - Ảnh 7.

Tình cảm đồng giới này cũng khiến Thịnh và Duy phải chịu không ít ý kiến trái chiều từ dư luận, xã hội. Cặp đôi đã phải động viên nhau rất nhiều.

Cả hai người cùng thống nhất rằng chỉ cần còn tình cảm thì sẽ không bao giờ buông tay. Họ cũng tin rằng chỉ cần kiên trì, chân thành với nhau thì dần dần sẽ được mọi người chấp nhận.

Hiện tại, mối quan hệ giữa cặp đôi Thịnh - Duy với "chàng trai năm xưa chúng ta cùng theo đuổi" vẫn khá tốt đẹp.

Hai bên gia đình và những người xung quanh cũng dần cởi mở hơn trước tình cảm chân thành mà hai người dành cho nhau. Sau màn cầu hôn này, cặp đôi dự định sang năm 2019 sẽ chính thức làm đám cưới.

Ảnh: Bảo Duy

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news