Tin mới

Cô gái bị người yêu cũ đâm gục ở Hà Nội từng bị dọa giết nếu có tình cảm với người khác

Thứ ba, 16/10/2018, 09:23 (GMT+7)

"Khi gặp V., tôi thấy hắn ta là một người có tính cách rất kỳ quái, khó hiểu", em gái nạn nhân nói về nghi can V.

"Khi gặp V., tôi thấy hắn ta là một người có tính cách rất kỳ quái, khó hiểu", em gái nạn nhân nói về nghi can V.

Sau gần một ngày được cấp cứu, điều trị tích cực tại Bệnh viện Thanh Nhàn, đến trưa 15/10, chị Nguyễn Thị Th. (SN 1993, trú tại Hưng Yên), bị người yêu cũ đâm trọng thương trên phố Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào tối 14/10, đã tỉnh táo và có thể nói chuyện với người nhà.

Theo thông tin từ người nhà, mặc dù có thể nói chuyện nhưng sức khoẻ của chị Th. vẫn còn rất yếu sau khi bị người yêu cũ tên V. (SN 1994, trú tại Hải Dương) đâm nhiều nhát trên cơ thể.

Khi hay tin chị gặp nạn, ngay trong đêm 14/10, chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1999 - em gái chị Th.), tức tốc từ Hưng Yên lên Hà Nội chăm chị gái.

Cô gái bị người yêu cũ đâm gục ở Hà Nội từng bị dọa giết nếu có tình cảm với người khác - Ảnh 1.

Th. đang được điều trị tại khoa Hồi sức ngoại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Từ khi vào viện, Nhàn đã khóc hết nước mắt vì thương và lo cho sức khoẻ cũng như tính mạng của chị gái.

Nhàn kể, khoảng gần 20h ngày 14/10, gia đình ăn cơm tối xong thì nhận tin dữ Th. bị đâm trọng thương ở gần chỗ làm.

Mọi người khi đó giấu không cho mẹ Nhàn biết vì bà đang nuôi con nhỏ mới được hơn 1 tuổi. Ngay sau đó, Nhàn cùng bố tức tốc lên Hà Nội. Đến viện, mọi người chỉ biết chờ đợi kết quả từ bác sỹ vì lúc này Th. được đưa vào phòng cấp cứu, cách ly vô trùng với bên ngoài.

Nhắc tới V. (nghi can gây án), Nhàn kể, V. và chị gái cùng học với nhau ở trường Trung cấp Y (Hải Dương) và có tình cảm từ đó. Tuy nhiên, cả hai chia tay cách đây gần 2 năm, không còn liên lạc gì.

Trong thời gian chị gái học ở Hải Dương, Nhàn cũng lên nhà trọ chơi và đã từng gặp V.

"Khi gặp V., tôi thấy hắn ta là một người có tính cách rất kỳ quái, khó hiểu. Không đến được với nhau thì thôi, đằng này hắn ta lại ra tay sát hại chị tôi dã man như vậy...", Nhàn nghẹn ngào nói.

Nhàn cho hay, khoảng 2 tháng gần đây, V. có nhắn tin trên Facebook với mình và tìm cách liên lạc lại với chị Th.

Trong tin nhắn vào trung tuần tháng 8 vừa qua, V. đã nhắn trên facebook cho Nhàn với nội dung sẽ hãm hại Th.

"V. đã Nhiều lần nhắn tin cho tôi và mọi người đe dọa sẽ tạt axit, giết chị tôi, nếu chị có tình cảm với người khác.

Khi nhắn tin, tôi cũng hết lời khuyên bảo nhưng không ngờ hắn ta lại làm thật...", Nhàn nói.

Kể từ khi chị Th. gặp nạn, anh Huy (trú tại Hưng Yên, tên nhân vật đã được thay đổi) luôn có mặt tại bệnh viện để chăm sóc người yêu. Sự việc xảy ra khiến anh rất sốc và bàng hoàng.

Anh nói rằng, dự định trong tương lai xa, anh và chị Th. tính tới việc đi đến hôn nhân nhưng không may lại xảy ra chuyện đau lòng này. Anh mong muốn các cơ quan chức năng sớm bắt giữ được V. để hắn phải đền tội trước pháp luật.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news