Tin mới

Cô gái nhảy cầu tự tử vì vay 100 triệu phải trả gần 600 triệu sau 2 tháng

Thứ năm, 16/05/2019, 08:35 (GMT+7)

Từ số tiền vay 100 triệu đồng ban đầu, sau 2 tháng nạn nhân phải trả cả gốc và lãi là 570 triệu đồng cho nhóm vay nóng.

Chiều 15/5, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Tình (SN 1991, quê Hà Nam) để điều tra, xử lý về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, Tình là một trong số các đối tượng liên tục đe dọa đòi nợ khiến chị N.T.N.T. (trú xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang) bức bách nhảy cầu tự vẫn nhưng may mắn thoát chết, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Đối tượng Trần Văn Tình sau khi bị các trinh sát hình sự Công an TP Nha Trang vây bắt quả tang về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: CAND

Trước đó hồi tháng 2 vừa qua, chị T. có vay tiền trả góp của Trần Văn Tình và một số đối tượng khác đang thuê ở tại một căn hộ ở khu Mường Thanh Viễn Triều số tiền khoảng 100 triệu đồng.

Ngày 5/5 nhóm Tình thông báo cho chị T. tổng tiền gốc và lãi phải trả là 570 triệu đồng và yêu cầu trả tiền theo hình thức góp ngày. Thời gian trả nợ trong vòng 20 ngày và mỗi ngày chị T. phải trả hơn 28,7 triệu đồng.

Chiếc xe máy nhóm cho vay nặng lãi cưỡng đoạt của nạn nhân. Ảnh: C.A.

Hốt hoảng với số tiền lãi "cắt cổ" và không có khả năng trả, chị T. xin khất nợ thì bị nhóm của Tình "khủng bố" bằng nhiều cách như: gọi điện đe dọa nếu không trả sẽ cho người đánh đập người thân, gặp trực tiếp gây áp lực.

Tối ngày 10/5, Tình và một số người khác tìm đến nhà chị T. gặp chị này trên đường liền chặn lại để lấy chiếc xe máy nhãn hiệu Honda @ chị T. đang đi. Tại đây, nhóm này đe dọa chị phải trả tiền tiếp nếu không sẽ cho người xử lý người thân.

Hoảng loạn tinh thần, chị T. đi ra cầu Phong Châu nhảy xuống sông với ý định tự tử. Rất may, người đi đường phát hiện và vớt chị T. đi cấp cứu kịp thời.

Tuy nạn nhân đang nằm viện, nhưng nhóm chủ nợ vẫn tiếp tục tìm đến nhà chị T. vào ngày hôm sau và đe dọa chồng nạn nhân phải trả số tiền lãi gốc nếu không sẽ giết con.

Lo sợ nhóm côn đồ gây chuyện, chồng chị T. vay mượn được 20 triệu đồng hẹn trả cho nhóm trên tại cổng bệnh viện nơi vợ đang điều trị. Khi 2 bên đang giao tiền thì bị công an TP Nha Trang phát hiện bắt giữ.

Cùng với việc đấu tranh mở rộng điều tra, các trinh sát hình sự đang khẩn trương xác minh hành tung Bùi Công Tuấn để truy bắt, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news