Tin mới

Con bàng hoàng phát hiện mẹ chết trong tư thế bị trói tay chân

Thứ tư, 21/12/2016, 14:49 (GMT+7)

Trèo qua hàng rào vào nhà, anh Ngã hàng hoàng phát hiện mẹ nằm chết dưới nền phòng ngủ trong tư thế bị trói tay chân, bịt miệng.

Trèo qua hàng rào vào nhà, anh Ngã hàng hoàng phát hiện mẹ nằm chết dưới nền phòng ngủ trong tư thế bị trói tay chân, bịt miệng.

Sự việc được phát hiện vào sáng ngày 21/12, tại xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Bé (66 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang), bà Bé là chủ sạp vải ở chợ Kênh 14, thuộc xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh báo Tuổi Trẻ

Theo tin tức được báo Người Lao Động, Tuổi Trẻ đăng tải, vào khoảng 7h ngày 21/12, nhiều tiểu thương buôn bán ở chợ Kênh 14 không thấy bà Bé ra sạp buôn bán nên mọi khi, nên đã gọi điện báo cho anh Lê Ngọc Nhã (42 tuổi, con trai bà Nhã).

Đến nhà mẹ, anh Nhã thấy cổng rào vẫn khóa nên đã leo rào và nhà, thì phát hiện bà Bé tử vong dưới nền phong ngủ. Tại hiện trường, bà Bé nằm trong tư thế bị trói tay chân, miệng được bịt. Trong phòng nhiều đồ đạc bị xáo trộn.

Chiếc xe máy AriBlade màu đỏ bà Bé vẫn sử dụng không thấy trong nhà.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news