Tin mới

CSGT giải cứu kịp thời một cụ ông lên cầu Chương Dương tự tử

Thứ ba, 26/09/2017, 16:46 (GMT+7)

Do buồn chán vì bản thân mắc bệnh tiểu đường, bị teo chân sống phụ thuộc vào gia đình mà cụ ông đã muốn tự tử để bớt gánh nặng cho người thân.

Do buồn chán vì bản thân mắc bệnh tiểu đường, bị teo chân sống phụ thuộc vào gia đình mà cụ ông đã muốn tự tử để bớt gánh nặng cho người thân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30, cụ ông Nguyễn Văn Tuất (SN 1993 ở Thái Hà, Đống Đa) đã bắt taxi từ nhà lên cầu Chương Dương tự tử vì buồn chán mình bệnh tật.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân xung quanh, Thượng uý Vũ Đức Xuân Tùng, Trung uý Nguyễn Quang Trung - Đội CSGT số 5 cùng tổ bảo vệ cầu là anh Lê Minh Khôi và Trần Anh Tuấn đã nhanh chóng chạy bộ ngược chiều tiếp cận hiện trường. Sau khi đưa cụ xuống từ lan can cầu và khuyên nhủ, cụ đồng ý để tổ công tác cõng về.

Sau khi khuyên nhủ cụ Tuất đã đồng ý để tổ công tác cõng về.

Khi hỏi chuyện cụ, cụ Tuất tâm sự do bản thân suy nghĩ khi bị mắc bệnh tiểu đường, bị teo chân nên chán nản, là gánh nặng cho gia đình nên cụ mới nghỉ quẩn muốn quyên sinh.

Trước đó, vào ngày 7/9, Một tổ tuần tra giao thông trên Đại lộ Thăng Long phát hiện một cụ ông nằm ngất xỉu trên đường cao tốc, đã nhanh chóng dừng lại đưa cụ ông về đơn vị chăm sóc. Nhờ chính quyền địa phương, các đồng chí CSGT mới biết cụ ông bị lẫn, đi lạc gần 50km từ hôm trước.

Kịp thời phát hiện cụ ông gặp nạn trên đường cao tốc không chỉ đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo tính mạng sức khoẻ cho ông cụ, mà tổ tuần tra còn giúp cho nhiều người và phương tiện đi trên đại lộ tránh gặp rủi ro, bị "vạ lây" nếu chẳng may va chạm.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news