Tin mới

CSGT phát hiện bé trai 12 tuổi ngủ ngoài bờ ruộng suốt 2 ngày đêm

Chủ nhật, 07/12/2014, 19:23 (GMT+7)

Sáng 7/12, CSGT Diễn Châu, Nghệ An cho biết đã bàn giao cậu bé 12 tuổi được phát hiện ngủ ngoài bờ ruộng suốt 2 ngày đêm cho gia đình.

Sáng 7/12, CSGT Diễn Châu, Nghệ An cho biết đã bàn giao cậu bé 12 tuổi được phát hiện ngủ ngoài bờ ruộng suốt 2 ngày đêm cho gia đình.

Theo tin tức ban đầu, sáng 6/12, Tổ công tác do Trung úy Trần Văn Ngọc làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại km415 quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì bất ngờ phát hiện một bé trai khoảng 12 tuổi nằm co ro trong một tấm bao tải bên bờ ruộng gần quốc lộ 1A.

Cậu bé được phát hiện trong tình trạng toàn thân tím tái, hơi thở yếu, kiệt sức. Ngay sau đó tổ công tác đã đưa cháu bé về trụ sở của Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT ĐB - ĐS Công an tỉnh Nghệ An) để chăm sóc. 

Bé trai 12 tuổi được CSGT phát hiện ngủ ngoài bờ ruộng suốt 2 ngày đêm được bàn giao cho gia đình (Ảnh Zing)

Tại đây, sau khi được ăn uống và thay quần áo mới, cháu bé cho biết tên là Nguyễn Duy Trường (12 tuổi), con của anh Nguyễn Duy Chiến và chị Hà Thị Thiệu ở xóm 2, xã Trung Thành, huyện Yên Thành. Do bố mẹ đi làm xe, nên Trường cùng em trai ở cùng ông bà nội.

Trường cho biết, cùng với em trai song sinh của mình là Nguyễn Duy Quang rời nhà đi từ ngày 1/12. Sau khi rời khỏi nhà Trường và Quang đạp xe đến khu vực thị trấn Yên Thành chơi cùng bạn rồi xuôi theo tỉnh lộ 538 xuống huyện Diễn Châu. Tuy nhiên, khoảng 2 ngày trước hai anh em đã đánh mất chiếc xe đạp mà mình mang theo.

Sợ về nhà bị la mắng nên sau đó hai anh em đã đi lang thang mỗi người một ngả. Trưởng đã ngủ lại tại mép ruộng sát quốc lộ 1A suốt 2 ngày đêm. Tại đây em đã nhặt một bao tải vứt bên đường rồi quấn quanh người, cuộn tròn lại để ngủ.

Sau khi cháu Trường bình phường, trạm CSGT Diễn Châu đã liên hệ với chính quyền xã Trung Thành thông báo với gia đình đến đón cháu về. Nhận được tin báo, ông Nguyễn Đức Lệ, Trưởng công an xã đã cùng người thân cháu Trường đến trụ sở trạm để đón Trường về. Thay mặt gia đình, chính quyền xã Trung Thành đã gửi lời cảm ơn tới các chiến sĩ CSGT trạm 5-1. Tại đây, Trường cũng khóc và xin hứa từ này sẽ không làm điều dại dột nữa. “Cháu hứa sẽ chăm ngoan học giỏi giúp đỡ ông bà”, Trường nói.

Liên quan đến vụ việc, tờ Tri Thức Trực Tuyến cũng cho hay, cháu Khang, em của Trường cũng đã được người dân phát hiện nằm bên mép đường thuộc quốc lộ 48 đoạn qua xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu trong tình trạng đói lả. Người dân đã cho cháu Khang ăn uống và đưa về nhà để bàn giao cho người thân.

Xem thêm Video: Ngon cơm với món trứng hấp nấm kim châm và tôm

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news