Tin mới

Cụ ông lặn xuống ao trốn sự bao vây của đàn ong vò vẽ

Thứ hai, 20/06/2016, 20:02 (GMT+7)

Vô tình chạm phải tổ ong vò vẽ và bị cả đàn ong tấn công, cụ ông 61 tuổi ở Sóc Trăng đã nhanh chân bỏ chạy hơn 100m, sau đó lặn xuống ao mới thoát khỏi sự bao vây của đàn ong.

Vô tình chạm phải tổ ong vò vẽ và bị cả đàn ong tấn công, cụ ông 61 tuổi ở Sóc Trăng đã nhanh chân bỏ chạy hơn 100m, sau đó lặn xuống ao mới thoát khỏi sự bao vây của đàn ong.

Ông Trần Minh Triều (61 tuổi, ngụ tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) bị đàn ong vò vẽ tấn công, đốt hơn 70 vết đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu.

Vào chiều ngày 19/6, ông Triều được nhập viện Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu trong tình trạng nguy kịch, với vết thương ong đốt khắp người. Sau khi tiến hành thăm khám, các bác sĩ bệnh viện đã tiến hành hồi sức tích cực, lọc máu liên tục nhiều giờ.

Tổ ong vò vẽ. Ảnh internet

Đến sáng ngày 20/6, ông Triều đã tỉnh thảo và sức khỏe ổn định trở lại.

Theo gia đình ông Triều, vào trưa ngày 18/6, ông Triều đi chặt lá dừa nước để chất chà nuôi cua thì vô tình chạm phải tổ ong vò vẽ và bị cả đàn ong tấn công.

Bị đàn ông dữ tấn công, ông Triều đã bỏ chạy hơn 100m nhưng vẫn bị đàn ong đuổi theo. Ông Triều phải lặn xuống ao sâu mới thoát khỏi sự bao vây của đàn ong vò vẽ.

Trao đổi trên báo TTXVN, bác sĩ Quách Văn Lực, Trưởng khoa Hồi sức tích cực- chống độc, Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu cho biết, rất may ông Triều được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời; nếu không được đưa đến bệnh viện sớm sẽ dẫn đến hoại tử cơ vân, suy gan, suy thận… rất khó cứu chữa. 

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news