Tin mới

Đánh nhau kinh hoàng tại hội Hiền Quan

Thứ năm, 13/02/2014, 14:17 (GMT+7)

Để cướp được quả phết may mắn, hàng nghìn thanh niên sẵn sàng giẫm đạp, dọa nạt, thậm chí ẩu đả lẫn nhau. Đây là tiết mục chính tại một lễ hội làng ở Phú Thọ chiều 12/2.

 

 

Để cướp được quả phết may mắn, hàng nghìn thanh niên sẵn sàng giẫm đạp, dọa nạt, thậm chí ẩu đả lẫn nhau. Đây là tiết mục chính tại một lễ hội làng ở Phú Thọ chiều 12/2.

Đánh nhau kinh hoàng tại hội Hiền Quan

Hội cướp phết diễn ra chiều 12 và 13/1 (âm lịch) tại đền thờ nữ tướng Thiều Hoa, làng Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ). 13h chiều, trai tráng trong làng khiêng trống cầm gậy khua khắp đường làng để tạo không khí lễ hội.

Đánh nhau kinh hoàng tại hội Hiền Quan

Ba quả phết được ngự trên ban thờ. Phết làm từ gốc tre, sơn son đỏ tượng trưng cho mặt trời.

Đánh nhau kinh hoàng tại hội Hiền Quan

Mặc dù chủ tế chưa cầm phết ra ngoài bãi giữa nhưng hàng nghìn người đã vây quanh hố cát nơi quả phết được thả xuống.

Đánh nhau kinh hoàng tại hội Hiền Quan

Các thanh niên trong làng bắt đầu đứng lên đầu nhau, chia thành nhiều đội, mỗi đội vài chục người hỗ trợ nhau để cướp. Người dân nơi đây quan niệm, nhà nào cướp được phết sẽ gặp nhiều may mắn trong năm, ngoài ra còn là vinh dự, được ghi danh ở làng, được nhiều người biết đến.

Đánh nhau kinh hoàng tại hội Hiền Quan

Quả phết đỏ vừa được tìm thấy từ dưới đất, ném ra bay lên không.

Đánh nhau kinh hoàng tại hội Hiền Quan

Sau đó người này tìm cách cướp của người kia.

Đánh nhau kinh hoàng tại hội Hiền Quan

Những ẩu đả bắt đầu xuất hiện, không ít người bị chơi xấu bằng những đòn đánh vào mặt, chân, chửi bậy ầm ĩ. Ảnh: Đức Thanh.

Đánh nhau kinh hoàng tại hội Hiền Quan

Quả phết được ném ra vòng ngoài cho đồng đội. Nhóm khác nhìn thấy lại ùa chạy theo hòng cướp.

Đánh nhau kinh hoàng tại hội Hiền Quan

Thậm chí lăn xuống vũng bùn để bảo vệ quả phết và ngăn đội khác xông vào.

Đánh nhau kinh hoàng tại hội Hiền Quan

Rồi có cả những tình huống bất ngờ, một thanh niên từ phía sau trèo lên, phi thân vào chỗ trung tâm.

Đánh nhau kinh hoàng tại hội Hiền Quan

Lực lượng công an địa phương luôn phải làm việc với những thanh niên có hành động không đẹp.

Đánh nhau kinh hoàng tại hội Hiền Quan

Nhiều người không chịu được va chạm và mất sức, chạy ra ngoài và nằm dài trên bãi cát.

Đánh nhau kinh hoàng tại hội Hiền Quan

Sự hỗn loạn này diễn ra trong vòng vài giờ đồng hồ. Ảnh: Đức Thanh.

Đánh nhau kinh hoàng tại hội Hiền Quan


Nhiều người xỉu vì quá sức hoặc đau do bị giẫm đạp lên người là chuyện bình thường vào mỗi dịp lễ hội này tổ chức hàng năm. Ảnh: Đức Thanh.

Tương truyền năm 16 tuổi Thiều Hoa đến tu tại chùa Phúc Thánh, Hiền Quan. Nghe tin Trưng Trắc dấy binh khởi nghĩa, Thiều Hoa tập hợp được đội quân 500 người, hàng ngày luyện tập võ nghệ, chơi trò đánh phết, phóng lao, rồi về Hát Môn tụ nghĩa. Để tưởng nhớ công lao của người, hàng năm tại đền thờ nữ tướng Thiều Hoa, (xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, Phú Thọ) người dân lại tổ chức lễ hội tưởng niệm nữ tướng và trò chơi đánh phết để cầu may.

Lê Hiếu

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news