Tin mới

Đi giày 75.000 đồng, ông Đặng Lê Nguyên Vũ chi 5 tỷ đô tặng sách

Thứ bảy, 02/03/2019, 17:17 (GMT+7)

Với số lượng sách trao tặng dự kiến đạt tới trên 200 triệu cuốn sách, ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiết lộ cần nguồn lực chi phí gần 5 tỷ USD.

Tháng 6/2018, Trung Nguyên Legend cho biết, trong 5 năm (2018-2023) tập đoàn này mong muốn trang bị Tủ sách, Tủ phim đến 11.085 nhà văn hoá xã; 212 nhà văn hoá quận; 1.642 nhà văn hoá huyện, thị trấn; 1.135 nhà văn hoá phường; thư viện của 713 đơn vị hành chính gồm: 68 thành phố trực thuộc tỉnh, 50 thị xã, 49 quận và 546 huyện; trang bị hơn 20 triệu tủ sách và phim tới hơn 20 triệu hộ gia đình, dòng họ,…; toàn bộ hệ thống Thư viện các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội,… trên mọi miền Tổ Quốc.

Trung Nguyên Legend công bố số lượng sách trao tặng dự kiến đạt tới trên 200 triệu cuốn sách, với nguồn lực chi phí gần 5 tỷ USD.

Dàn người đẹp hoa hậu có mặt trong một chương trình tặng sách của Trung Nguyên.

Trong một bài phỏng vấn trên soha/Trí thức trẻ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói: "Tiền đâu cần phải có nhiều làm gì? Có nhiều tiền thì nên đầu tư làm Từ thiện cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Năm vừa rồi, Qua đã giúp cho những người anh em tri thức 200 tỷ đồng và 5 tỷ đô la đến cho từng hộ gia đình. Với Qua, 5 tỷ đô để khai sáng 1 dân tộc thì đâu có mắc".

Không tiếc việc chi một số tiền khổng lồ để tặng sách, ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại gây chú ý khi xuất hiện tại các phiên tòa xử ly hôn với đôi giày lười đơn giản, có giá chỉ 75.000 đồng.  Đôi giày thêu hình bông lúa, được sản xuất tại Việt Nam và có thể được đặt mua qua mạng.Nhiều khán giả bình luận vui trên các mạng xã hội: "Tiền nhiều để mua giày Việt Nam 75.000 đồng".

Ông Vũ đi đôi giày vải có giá 75.000 đồng.

Thời gian gần đây, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đang là tâm điểm của dư luận với vụ ly hôn cùng bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Số tài sản tranh chấp ly hôn của vợ chồng vua cafe Trung Nguyên lên tới hơn 8.000 tỷ đồng vẫn chưa kết thúc. Tại tòa, ông Vũ nhiều lần có những phát ngôn làm dậy sóng dư luận như: "Tiền nhiều để làm gì"; "Không ai phá Trung Nguyên như cô Thảo"; "Trung Nguyên là của Qua, không ai giành được",...

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news