Tin mới

Đi cả đêm trốn công an, 3 xe máy dài hơn xe buýt vẫn bị bắt vì… lạc đường

Thứ năm, 02/04/2015, 11:16 (GMT+7)

Ba xe máy tự chế có chiều dài còn hơn cả một chiếc xe buýt hiện hành đã bị lực lượng CSGT tạm giữ khi cố đi vượt cầu Chương Dương.

Ba xe máy tự chế có chiều dài còn hơn cả một chiếc xe buýt hiện hành đã bị lực lượng CSGT tạm giữ khi cố đi vượt cầu Chương Dương.

Để không bị bắt, cả ba phải đi suốt đêm, nhưng đến gần cầu Chương Dương bị lạc đường khiến ba xe máy "siêu trường, siêu trọng" bị phát lộ.
Thông tin từ Đội CSGT số 1 – Phòng CSGT đường sắt – đường bộ Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã chặn 3 xe máy chở hàng cồng kềnh dài như container vượt cầu Chương Dương, Hà Nội, gây ách tắc giao thông và gây nguy hiểm cho người đi đường.

Để không bị bắt, cả ba phải đi suốt đêm, nhưng đến gần cầu Chương Dương

bị lạc đường khiến ba chiếc xe máy "siêu trường, siêu trọng" bị phát lộ

Trước đó, vào khoảng 6h40 ngày 2/4, tổ công tác Đội CSGT số 1 làm nhiệm vụ  ở phía Nam cầu Chương Dương, Hà Nội phát hiện 3 chiếc xe máy với chiều dài hơn cả xe container đang xếp hàng nối đuôi nhau trên đường Trần Nhật Duật. Ngay lập tức, tổ công tác cùng đội TTGT quận Hoàn Kiếm, Hà Nội yêu cầu những chiếc xe tự chế siêu trường trên không được lưu thông lên cầu Chương Dương trước giờ cao điểm.

Tuy nhiên, ba thanh niên trẻ điều khiển xe vẫn cố tình đi vào khu vực vòng xuyến cầu gây ách tắc giao thông nghiêm trọng khu vực trên. Tổ công tác đã phải huy động thêm tổ tuần tra Đội CSGT số 1 tới hỗ trợ vừa làm nhiệm vụ giải tỏa giao thông vừa hướng dẫn 3 chiếc xe siêu trường trên đỗ gọn trên khu vực bãi trống trên cầu.

Ba chiếc xe máy trên BKS được lắp thêm xe đèo và giằng sắt có chiều dài hơn 13m. Theo lực lượng TTGT chiều dài chiếc xe tự chế này còn hơn cả xe buýt đang hiện hành và cơ quan chức năng cũng không biết vì sao ba thanh niên trên điều khiển được chiếc xe trên.

Được biết, 3 thanh niên điều khiển 3 xe tự chế là Nguyễn Thành Công (21 tuổi), Chu Văn Đáng (29 tuổi) và Tạ Văn Cường (20 tuổi) đều ở Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cả 3 được chủ xưởng tôn ở Sơn Tây giao việc vận chuyển hàng  đến Bát Tràng. Để không bị bắt, cả ba phải đi suốt đêm, nhưng đến gần cầu Chương Dương bị lạc đường khiến ba chiếc xe máy bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Vũ Đậu

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news