Tin mới

Diễn biến mới nhất vụ án mẹ chôn sống con ở Bình Thuận

Thứ sáu, 01/06/2018, 20:17 (GMT+7)

Liên quan đến vụ án mẹ chôn sống con mới sinh ở Bình Thuận, ngày 1/6, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ.

Liên quan đến vụ án mẹ chôn sống con mới sinh ở Bình Thuận, ngày 1/6, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ.

Theo tin tức từ Trí thức trẻ, Vietnamnet, ngày 1/6, Công an huyện Hàm Tân đã phối hợp với Viện Kiểm sát cùng cấp khởi tố vụ án Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ theo điều 124 Bộ luật Hình sự xảy ra tại thôn Phò Trì, xã Tan Thắng.

Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân phối hợp với Viện Kiểm sát cùng cấp khởi tố vụ án để tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ như xét nghiệm AND, khám sản, giám định tâm thần đối với bà Trần Thị Á Khương (40 tuổi - người mẹ chôn sống con sơ sinh).

Khởi tố vụ án mẹ chôn sống con ở Bình Thuận - Ảnh 1.

Người mẹ chỉ nơi sinh ra bé trai. Ảnh: Trí thức trẻ

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 22h30 ngày 25/5, bà Trần Thị Á Khương (40 tuổi) trú tại thôn Phò Trì, bí mật sinh một bé trai cân nặng khoảng 2kg.

Do sợ chồng và những người trong gia đình biết việc có thai và sinh con, bà Khương đã ra sau nhà rặn sinh trong tư thế đứng nên bé trai bị rớt xuống tấm tôn khiến gò má trái của bé có 1 vết thương dài 4cm. Sau khi sinh xong bà Khương bồng con vào nằm trên giường ở phía sau nhà, còn chồng do say rượu nằm ngủ phía trước nên không biết sự việc. 

 

Đến khoảng 5h sáng 26/5, bà Khương đem con vào khu vực rừng tràm cách nhà khoảng 50m dùng tay cào lớp đất lấp phần bụng, tay, chân của con mình lại.

7h sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thủy Trúc (em dâu bà Khương) ra vườn tràm sau nhà thì thấy khuỷu tay và chân của trẻ sơ sinh nhô lên mặt đất. Chị Trúc đến xem thì hoảng hốt phát hiện một bé trai khoảng 2 kg còn nguyên dây rốn, trên mặt có vết thương bị chôn sống.

Sau đó, đứa bé được gia đình chị Trúc làm vệ sinh, cắt dây rốn sau đó đưa đến Trạm y tế xã cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện Đa khoa La Gi chăm sóc.

Theo người dân địa phương, bà Khương có chồng và 2 con, không biết chữ và thường bị động kinh. Gia đình bà Khương rất nghèo, bà mưu sinh bằng nghề lượm phân bò hoặc làm thuê.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: mẹ chôn sống con