Tin mới

Đôi bàn chân, bàn tay không nguyên vẹn của những người làm nghề lặn ngụp trong ống cống ở Sài Gòn

Thứ hai, 02/04/2018, 19:36 (GMT+7)

Chui xuống cống sâu, ngâm mình trong dòng nước thải đen ngòm để múc lên từng xô bùn thải... Đó là nghiệp của những công nhân môi trường, mà cái tên họ thường nói là nghề móc cống.

Chui xuống cống sâu, ngâm mình trong dòng nước thải đen ngòm để múc lên từng xô bùn thải... Đó là nghiệp của những công nhân môi trường, mà cái tên họ thường nói là nghề móc cống.

Đôi bàn chân, bàn tay không nguyên vẹn của những người làm nghề lặn ngụp trong ống cống ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Một ngày làm việc của công nhân nạo vét cống ở TP HCM bắt đầu từ 7h đến 16h.

Đôi bàn chân, bàn tay không nguyên vẹn của những người làm nghề lặn ngụp trong ống cống ở Sài Gòn - Ảnh 2.
 
Đôi bàn chân, bàn tay không nguyên vẹn của những người làm nghề lặn ngụp trong ống cống ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Hôm nay tới lượt chui xuống cống nạo vét của ông Văn Hữu Phích (50 tuổi). Ông đã làm công việc này được gần 30 năm. Công nhân này cho biết do đặc thù của công việc nên thường xuyên bị mẩn ngứa khắp người.

Đôi bàn chân, bàn tay không nguyên vẹn của những người làm nghề lặn ngụp trong ống cống ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Khi mới vào làm, công nhân dùng găng tay và đồ bảo hộ. Nhưng sau một thời gian thì họ xuống cống với tay không và chân trần. Vì mang đồ bảo hộ thì vướng víu, khó làm việc. Điều này khiến công nhân dễ gặp rủi ro khi dưới cống có rất nhiều vật sắc nhọn và độc hại.

Đôi bàn chân, bàn tay không nguyên vẹn của những người làm nghề lặn ngụp trong ống cống ở Sài Gòn - Ảnh 5.

Dưới lòng cống sâu 3 mét là mùi hôi nồng nặc của bùn và chất thải. Mỗi ngày làm việc trung bình công nhân phải ngâm mình từ 3-4 giờ trong nước bẩn. Các công nhân mới vào làm sẽ không phải chui cống sâu vì không chịu nổi không khí ở dưới, dễ ngất xỉu.

Đôi bàn chân, bàn tay không nguyên vẹn của những người làm nghề lặn ngụp trong ống cống ở Sài Gòn - Ảnh 6.

Những công nhân này nạo vét khoảng 3-4 m3 bùn và rác thải một ngày.

Đôi bàn chân, bàn tay không nguyên vẹn của những người làm nghề lặn ngụp trong ống cống ở Sài Gòn - Ảnh 7.

Việc đứng dưới đường, đổ từng xô bùn thải lên xe cũng khiến các công nhân bị vắt kiệt sức dưới tiết trời nắng nóng cao điểm của Sài Gòn.

Đôi bàn chân, bàn tay không nguyên vẹn của những người làm nghề lặn ngụp trong ống cống ở Sài Gòn - Ảnh 8.

Vài phút giải lao khi di chuyển từ miệng cống này đến miệng cống khác chỉ đủ cho công nhân hút vội điếu thuốc.

Đôi bàn chân, bàn tay không nguyên vẹn của những người làm nghề lặn ngụp trong ống cống ở Sài Gòn - Ảnh 9.

Đôi bàn chân không nguyên vẹn của công nhân trong nghề móc cống.

Đôi bàn chân, bàn tay không nguyên vẹn của những người làm nghề lặn ngụp trong ống cống ở Sài Gòn - Ảnh 10.

Mỗi ngày lao động họ đều trêu đùa nhau để quên đi mệt nhọ, gắng sức làm việc.

Đôi bàn chân, bàn tay không nguyên vẹn của những người làm nghề lặn ngụp trong ống cống ở Sài Gòn - Ảnh 11.

Công việc vất vả, nhưng nụ cười luôn nở trên môi.

Đôi bàn chân, bàn tay không nguyên vẹn của những người làm nghề lặn ngụp trong ống cống ở Sài Gòn - Ảnh 12.

Tan ca lúc 16h, sau 4 giờ ngâm mình dưới làn nước đen bốc mùi nồng nặc, làn da của ông Phích bị trầy xước, ngứa ngáy khó chịu.

Đôi bàn chân, bàn tay không nguyên vẹn của những người làm nghề lặn ngụp trong ống cống ở Sài Gòn - Ảnh 13.

Họ tắm qua để cho bớt ngứa và mùi hôi, sau đó về tới nhà tắm lại một lần nữa

Đôi bàn chân, bàn tay không nguyên vẹn của những người làm nghề lặn ngụp trong ống cống ở Sài Gòn - Ảnh 14.

Các công nhân chia sẻ, sau khi chui từ cống lên tắm và giặt quần áo bằng xà bông thì không sạch, họ phải dùng nước rửa chén vì nó có nồng độ tẩy rửa cao hơn.

Đôi bàn chân, bàn tay không nguyên vẹn của những người làm nghề lặn ngụp trong ống cống ở Sài Gòn - Ảnh 15.

Sau buổi làm, tranh thủ thời gian chờ xe chở bùn thải đi đổ tại bãi rác Đa Phước, công nhân Dũng ngồi vệ sinh móng chân.

Đôi bàn chân, bàn tay không nguyên vẹn của những người làm nghề lặn ngụp trong ống cống ở Sài Gòn - Ảnh 16.
 
Đôi bàn chân, bàn tay không nguyên vẹn của những người làm nghề lặn ngụp trong ống cống ở Sài Gòn - Ảnh 17.
 
Đôi bàn chân, bàn tay không nguyên vẹn của những người làm nghề lặn ngụp trong ống cống ở Sài Gòn - Ảnh 18.

Những bàn tay chai sạn của đời công nhân móc cống.

Đôi bàn chân, bàn tay không nguyên vẹn của những người làm nghề lặn ngụp trong ống cống ở Sài Gòn - Ảnh 19.

Nhóm làm việc dọn cống tại khu chợ Nhật Tảo (Q.10), đa phần miệng cống chật chội nên công việc khó khăn gấp bội.

Đôi bàn chân, bàn tay không nguyên vẹn của những người làm nghề lặn ngụp trong ống cống ở Sài Gòn - Ảnh 20.
 
Đôi bàn chân, bàn tay không nguyên vẹn của những người làm nghề lặn ngụp trong ống cống ở Sài Gòn - Ảnh 21.

Len lỏi đẩy bùn được nạo vét ra khỏi khu chợ Nhật Tảo đông đúc. Mức lương của công nhân khoảng 9 triệu đồng/ tháng, vì thế giới trẻ hiện nay rất ít người chọn làm công việc này.

Đôi bàn chân, bàn tay không nguyên vẹn của những người làm nghề lặn ngụp trong ống cống ở Sài Gòn - Ảnh 22.

Nhóm công nhân của ông Dũng ai cũng trên 50 tuổi.

Theo tài xế chở bùn thải tên Thức, sau nhiều năm làm việc trong nghề này, chưa ai sống được quá 5 năm để hưởng lương sau khi về hưu vì mức độ độc hại quá lớn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news