Tin mới

TP.HCM: Nghi án giết vợ, dìm ngạt con 10 tháng tuổi

Thứ tư, 08/10/2014, 09:32 (GMT+7)

Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác, nổi máu “điên”, Văn Anh dùng dao đâm chết vợ và dìm con gái 10 tháng tuổi vào bể nước.

Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác, nổi máu “điên”, Văn Anh dùng dao đâm chết vợ và dìm con gái 10 tháng tuổi vào bể nước.

 

Ngày 7/10, công an quận 10, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Anh (32 tuổi, quê Thái Bình, thường trú TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.

 
Nghi vợ có quan hệ tình cảm với người khác Văn Anh đã ra taysát hại vợ và dìm con gái vào bể nước

Theo công an, Văn Anh chính là thủ phạm gây ra cái chết của chị Trần Đình Phương L. (23 tuổi, ngụ quận 10) và con gái là cháu N.Y (10 tháng tuổi) bị ngạt thở phải cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo điều tra của cơ quan công an, Văn Anh và chị L. kết hôn có con chung là bé gái N.Y. Vợ chồng Văn Anh cùng con sống với nhau tại TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Cuộc sống đang êm ấm, bỗng khoảng hai tháng gần đây giữa Văn Anh và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.Nguyên nhân do Văn Anh nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Không chịu được những lời mắng nhiếc của Văn Anh nên chị L. bồng con gái về nhà mẹ đẻ ở (phường 10, quận 10) sống.

Nhiều lần Văn Anh khuyên L. dẫn con về Biên Hòa để nối lại tình cảm nhưng chị L. không chịu nên người chồng nảy sinh ý định giết vợ con rồi tự sát. Để thực hiện kế hoạch, ngày 4/10, Văn Anh mua con dao Thái Lan thủ sẵn trong người.

Ngày 6/10, Văn Anh đến nhà mẹ vợ chơi. Đến tối cùng ngày, Văn Anh lấy xe máy chở vợ và con vào khách sạn N.M (phường 12, quận 10) để thuê phòng nghỉ. Tại đây, Văn Anh tiếp tục khuyên can chị L. nên trở về Biên Hòa để sống nhưng không thấy chị L quan tâm. Nổi “máu điên” Văn Anh lấy dao Thái Lan mua sẵn đâm vào ngực chị L. khiến chị gục xuống nền nhà. Sợ vợ la, Văn Anh lấy khăn bịt kín miệng chị L., ít phút sau chị L. nằm bất động.

Đâm vợ xong, Văn Anh rút dao ra khỏi ngực vợ, lấy điện thoại của nạn nhân bỏ vào túi nilon đựng bịch sữa của con gái. Lúc này, cháu N.Y. khóc thét đòi mẹ nên bị Văn Anh lấy khăn của khách sạn bế bé vào phòng tắm xả nước nhằm làm cho bé ngạt. Thấy con gái không cựa quậy nên Văn Anh bế bé ra ngoài nằm cạnh mẹ. Lúc này, bé N.Y. ho và nôn thức ăn ra ngoài nên Văn Anh lấy khăn lau người cho bé sau đó lấy áo khoác của chị L. đắp cho bé N.Y.

Văn Anh đi khỏi phòng và lấy xe máy chạy về Biên Hòa. Trên đường về Văn Anh gọi điện cho người anh trai nói về việc mình vừa làm. Được người anh trai khuyên can nên Văn Anh chạy thẳng vào công an TP Biên Hòa đầu thú về sự việc “động trời”.

Đến lúc 0h, ngày 7/10 đội CSĐT tội phạm hình sự quận 10 tiếp nhận được tin báo về một vụ án mạng xảy ra tại khách sạn N.M. nên có mặt phong tỏa hiện trường. Tại hiện trường chị L. tử vong với vết thương nặng trên ngực. Phía dưới cổ nạn nhân có một con dao Thái Lan cán vàng còn dính máu. Kế đó, bé gái 10 tháng tuổi bị thương tích nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news